Trước đây cộng đồng người Việt ở thành phố Falls Church của Virginia đã bất mãn vì trung tâm Eden Center mùa hè năm 2011 bị cảnh sát Mỹ nói là “hang ổ của ma túy và băng đảng”, nhưng không có bằng chứng chi cả và cũng chả có ai bị bắt.
Chiều thứ tư 18/4 tin tức báo chí cho hay hiện người Việt ở đây càng thêm tức giận trước tin một phụ nữ gốc Việt bị tấn công tình dục, sau đó lại bị cảnh sát còng tay.
Trong tháng 1 năm nay một phụ nữ Việt, chủ nhân của tiệm Venus and Mars Spa cho hay đã bị kẻ lạ dùng dao tấn công tình dục ngay trong tiệm của chị. Chị đã gọi xe taxi đuổi theo hung thủ, nhiều nhân chứng thấy rõ kẻ tấn công bỏ chạy, kể cả máy video an ninh trong tiệm cũng ghi lại.
Bốn ngày sau, một cảnh sát của Fall Church đến truy tố chị về tội “kinh doanh tiệm đấm bóp không giấy hành nghề”. Dù chị nói “tiệm của tôi không có đấm bóp”, nhưng thành phố rút ngay giấy phép của chị và tiệm spa này bị đóng cửa.

Ông Nguyễn Bình, Chủ Tịch Hội Đồng Thương Mại Mỹ-Việt trong một cuộc họp tại Tòa Thị Chính. Photo courtesy: Washington Post
Người phụ nữ phải ra tòa ngày 11 tháng 4, nhưng biện lý cuộc thành phố lại bảo “viên chức chưa sẵn sàng” và công tố viên Daniel Conway đòi vụ án phải tiếp tục. Tiệm của nạn nhân chưa mở cửa lại và hung thủ người da trắng tấn công khổ chủ vẫn còn tại đào.
Người phụ nữ Việt 42 tuổi, kể cho báo chí hay là “chị rất kinh hoàng trước diễn tiến mọi việc, sẵn sàng lấy máu viết thư cho TT Obama hay tự thiêu trước tiền đình Hội Đồng Thành Phố Falls Church”.
Ông Nguyễn Bình, Chủ Tịch Hội Đồng Thương Mại Mỹ-Việt, cho hay: “Cộng đồng gốc Việt hết sức phẫn nộ. Người VN rất hiền lành, ít khi lên tiếng, nhưng giờ đây cộng đồng đứng chung với nhau kêu gọi đòi công lý”.
Ông Bình cho biết thêm: “Tên tấn công tình dục vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ai nấy đều kinh hoàng, tôi không hiểu tại sao cảnh sát Falls Church không chịu mở cuộc điều tra vụ này”.
Nguồn: Washington Post/ baocalitoday