View Single Post
Default Hai bộ mặt của Bayern: Thiên thần và quỷ dữ
Old 04-19-2012   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Không chỉ người hâm mộ mới chia hai nửa yêu-ghét Bayern mà ngay cả chính các thành viên của đội bóng này cũng có những cảm xúc tương tự.

Với nhiều ngôi sao, Bayern thực sự là một gia đình. Thủ môn Sepp Maier, hậu vệ Klaus Augenthaler hay tiền vệ Franz Roth đã gắn bó cả sự nghiệp với “Hùm xám”. Hiện nay, Philipp Lahm hay Bastian Schweinsteiger nhiều khả năng cũng sẽ noi theo các bậc tiền bối. Cựu tiền đạo Uli Hoeness cả sự nghiệp cũng chỉ khoác áo Bayern (thực ra có một năm thi đấu cho Nuremberg dưới dạng cho mượn) và sau khi treo giày, tiếp tục gắn bó với “Hùm xám” với nhiều cương vị khác nhau (hiện là chủ tịch của đội bóng).

“Hoàng đế” Franz Beckenbauer, Karl Heinz Rummenigge tuy có thi đấu cho một số đội khác ngoài Bayern nhưng khi giải nghệ, cũng quay về đóng góp xây dựng đội bóng cũ. Mùa thu năm 1991, bộ đôi này được mời về làm phó chủ tịch của Bayern. Ông Rummenigge chỉ làm quản lý (hiện là CEO của đội) trong khi đó bên cạnh công việc vĩ mô, “Hoàng đế”, từng dẫn dắt tuyển Đức vô địch World Cup 1990 và Marseille vô địch Ligue 1, có thời gian ngắn làm thuyền trưởng “Hùm xám”, giúp đội này vô địch Bundesliga 1994 và cúp UEFA 1996.

Bộ ba huyền thoại Hoeness, Beckenbauer và Rummenigge- Ảnh Getty

Không chỉ là bệ phóng cho những cựu ngôi sao, Bayern cũng từng giang rộng tay giúp đỡ những đứa con lầm lạc. Năm 1979, Gerd Mueller đã rời Bayern để tới Mỹ, thi đấu cho Fort Lauderdale Strikers. Sau khi giải nghệ, siêu tiền đạo này đã mắc bệnh nghiện rượu, cuộc sống có lúc chìm xuống đáy bùn. Tuy nhiên, những đồng đội tại Bayern trước đây đã cứu giúp sát thủ một thời, mời Gerd Mueller về làm HLV đội trẻ của “Hùm xám”. Chính ông là người có công phát hiện ra một loạt tài năng của Bayern hiện nay, điển hình là Thomas Mueller.

Tuy nhiên, không có nhiều cầu thủ may mắn được gắn bó sâu đậm với Bayern như vậy, thậm chí có người còn bị chôn vùi sự nghiệp tại Allianz Arena. Nhiều thần đồng như Michael Rensing, Andreas Goerlitz, Christian Lell, Breno hay kể cả Lukas Podolski đã đánh mất chính mình tại Bayern do sức ép quá lớn cũng như cách sử dụng có phần ăn xổi của đội bóng này. Ngay cả với các công thần, nhiều người cũng từng rơi vào cảnh bị “vắt chanh bỏ vỏ”. Giovane Elber từng là lựa chọn số 1 trên hàng công nhưng năm 2003, khi Roy Makaay xuất hiện, đã nhanh chóng bị tống khứ sang Lyon. Quá thất vọng nên trong lần tái ngộ Bayern, tiền đạo này đã tuyên bố sẽ…thoát y nếu ghi bàn vào lưới “Hùm xám”.

Nguồn gốc cái tên FC Hollywood

Nhiều CĐV Bayern cho rằng biệt danh FC Hollywood bắt nguồn từ việc “Hùm xám” sở hữu quá nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Nhưng sự thật là cái tên có phần mỉa mai này do các CĐV đối lập sáng tạo nên. Biệt danh này xuất hiện hồi giữa những năm 1990 khi nhiều trụ cột của Bayern liên tục có tên trên các trang lá cải với nhiều chuyện thị phi hoặc lên báo để chỉ trích đồng đội. Mâu thuẫn giữa Juergen Klinsmann và Lothar Matthaeus là khủng khiếp nhất và cuối cùng, Matthaeus đã bị HLV Berti Vogts loại khỏi danh sách tuyển Đức dự EURO 1996 (Klinsmann là đội trưởng) do sợ nội bộ “Die Mannschaft” sẽ rối bời như Bayern.

Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Bayern-Bayern.jpg
Views:	11
Size:	88.1 KB
ID:	374574  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10722 seconds with 11 queries