Ngày 30 tháng tư là caí ngày mà QĐVNCH vứt vũ khí ,bỏ Quân Phục ,chạy té cứt té đaí tìm đường sống riêng bản thân ,họ đâu có nghĩ gì sự sống còn cuã đất nước ,họ đâu có nghĩ gì đến nhiệm vụ cuã người Quân Nhân là phải hy sinh để bảo vệ đất nước.
Quân đội hùng mạnh cuã VNCH bỏ chạy ,những người nắm vận mệnh cuả Quốc Gia bõ chạy ra nước ngoài thì dân chúng bỏ chạy theo đó là chuyện đương nhiên .
Nhìn lại tình hình đất nước trước 75 thì ai cũng thấy rằng QĐVNCH rất hùng mạnh ,chỉ cần một lệnh tổng tấn công , thì QĐVNCH sẽ san bằng và tiêu diệt CSMB trong vài ngày .... nhưng họ không làm chuyện đó , họ chỉ muốn chia đôi đất nước , mặc kệ cho Miền Bắc sống trong chế độ CS tàn ác ,đói khổ ,họ chỉ muốn CS tuân thủ hiệp định ngưng bắn để cho họ được sống ung dung tự tại ... Qua những bằng chứng trên đủ để cho ta thấy rằng VNCH chỉ là những kẻ ích kỹ ,tư lợi ,và hơn thế nữa là bất tài vô dụng .....
Last edited by 12Ba; 04-17-2012 at 18:15.
|