Ông bà ta có câu nói truyền thống la ...."Đi một ngày đàng học một sàn khôn" Nhưng có lẽ câu nói trên không áp dụng cho csVN cũng như hai ông "kẹ" TBT Trọng và BTTU-HN Nghị. Cuba là một trong những nuớc XHCN đang trên đường "hấp hối" nếu không chịu cãi cách chính trị cũng như kinh tế ,gần 60 năm độc tài nắm quyền Fidel Castro đã đẩy đất nuớc Cuba vào "đường hầm" không có ánh sáng,đẩy hàng Trăm ngàn dân Cuba phải vượt biển tìm tự do ở Hoa Kỳ.Một đất nước vừa nghèo nàn lạc hậu không thua kém Bắc Hàn và nếu không cai tổ theo các nhà nhận định quốc tế,thì chỉ còn con đường ...tử! Vậy mà cả hai ông Trọng và Nghị tung hô nào là hữu nghị nào là học hỏi từ Cuba,có lẽ hai ông nhìn thấy những điều cần học hoi từ Cuba mà những kẻ tâm thần khác không hề thấy chăng !?.
|