View Single Post
Default Rùng mình sống chung với người chết
Old 04-16-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,119
Thanks: 11
Thanked 14,055 Times in 11,218 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Hàng nghìn người vô gia cư ở thủ đô Manila (Philippines) đã biến những khu nghĩa địa thành nhà ở của mình.

Khu nghĩa địa ở Manila có thể là một cảnh tượng rùng rợn đối với bất kỳ ai lần đầu tiên tới đây.


Tất cả mọi thứ đều được bày bán ở đây giống như những khu chợ đông đúc. Mọi hoạt động của con người đều diễn ra ngay trên những ngôi mộ, người sống và người chết đều sống chung dưới một mái nhà. Những bức tường cao được trang bị bằng những chiếc thang tạm bợ giúp người dân sống ở đây ra vào một cách dễ dàng.

Giờ đây khu nghĩa địa đã trở thành một ngôi làng với dân số hơn 10.000 người sống.


Mọi sinh hoạt đều diễn ra ngay trên các ngôi mộ.


Hầu hết mọi người ở đây chủ yếu sống nhờ vào những công việc ma chay.

Tại các đám tang, thanh niên trai tráng sẽ làm công việc khiêng quan tài, mỗi lần khiêng như vậy họ nhận được 50 Pê-xô (khoảng hơn 3 USD). Những người trung niên sẽ làm công việc sửa sang và trông coi lăng mộ, còn phụ nữ sẽ làm công việc quét dọn. Trẻ em đi lượm đồ phế thải như đồ đồng nát và các loại rác thải để bán lấy tiền.

Cuộc sống của người dân ở đây cực kỳ nghèo khó, mọi sinh hoạt trong gia đình đều diễn ra ngay phía trên những ngôi mộ, bên dưới là xác chết đã được chôn.

Khi những xác chết được chôn đã lâu, họ khai quật lên để nhường chỗ cho những người mới chết. Xương người được thu gom lại và chất thành từng đống, thậm chí xương còn được vứt lung tung trên các mái nhà, trong thùng rác…

Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng họ vẫn cố gắng bám trụ lại để sinh tồn.





Xương người được vứt rải rác khắp nơi.

Đã nhiều lần Chính phủ cố gắng tạo điều kiện cho những người dân di chuyển đến chỗ khác nhưng dường nhưng không mấy khả quan. Sau khi chuyển đi được một thời gian, họ lại quay về sống quây quần bên những khu lăng mộ vốn chỉ dành cho người chết.

Khi được hỏi vì sao lại chọn sống ở những nơi rùng rợn thế này, một người dân nói: “ở đâu cũng là nhà”.

Họ thích sống ở những khu lăng mộ hơn bởi lẽ ở đây họ không mất chi phí cho các sinh hoạt hàng ngày như nước, điện… Trong khi đó những hỗ trợ của Chính phủ không thể đáp ứng được nhu cầu sống của người dân. Mặt khác, sống ở đây cũng thuận tiện hơn cho công việc của họ.

Xem video:

Theo Dân Việt
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	rung5_cda5c.jpg
Views:	9
Size:	143.8 KB
ID:	373801  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11981 seconds with 11 queries