Bản  thân Bayern và Real tự biết họ chính là CLB số 1, thành công nhất, được  ủng hộ nhiều nhất, trong nền bóng đá của mình. Và họ luôn ý thức rất rõ  là phải duy trì niềm kiêu hãnh ấy khi đụng độ với nhau.
Trong kỷ nguyên “galacticos”, các thành viên Bayern và Real Madrid luôn  tìm cách bới móc, nhục mạ hoặc chế giễu nhau bất cứ khi nào có dịp. Báo  chí TBN, như tờ Marca, vẽ tranh châm biếm như thể cầu thủ Bayern chỉ là  những con thú dữ luôn gầm gừ, là những biểu tượng phản bóng đá nhất. Còn  ở Đức, Uli Hoeness cho rằng Real là một gánh xiếc.
CUỘC ĐỤNG ĐỘ CỦA CÁC NHÀ VÔ ĐỊCH KHÉT TIẾNG
CSKA Moscow và Apoel Nicosia rõ ràng không thể là đối thủ xứng tầm của  Real Madrid ở giai đoạn knock-out Champions League. Tính thêm Lyon, Ajax  Amsterdam và Dinamo Zagreb ở vòng bảng thì rõ ràng, hành trình vào đến  bán kết của Real quá nhẹ – họ không phải gặp bất cứ đối thủ nào đến từ 4  nền bóng đá mạnh nhất châu Âu hiện nay (Anh, TBN, Đức, Italia).
Ngược lại, ngay từ đầu Bayern đã phải quyết chiến ở “bảng tử thần”, gặp  các đại diện Italia (Napoli), Anh (Manchester City), TBN (Villarreal).  Và để vào đến bán kết, Bayern còn phải hạ nốt Basel, rồi Marseille.
Sự tương phản ấy, dù sao đi nữa, cũng chẳng còn gì quan trọng. Bây giờ,  giới hâm mộ chuẩn bị xem cuộc đụng độ thượng đỉnh giữa 2 gương mặt vào  loại quen thuộc nhất trên bục vinh quang ở Cúp C1/Champions League xưa  nay. Họ đều có truyền thống rất đáng nể, vô địch tổng cộng đến 13 lần.  Càng thú vị hơn, khi Bayern và Real xưa nay đã nổi tiếng về truyền thống  đối đầu nẩy lửa.
                             |          
                      | Sự kình địch giữa Real (trắng) và Bayern đã nhen nhóm từ mùa giải |          
      
 
Khoan nói đến các trận bán kết dĩ nhiên là quá quan trọng ở giải đấu hấp  dẫn nhất thế giới tầm CLB. Bayern và Real thậm chí còn tỏ rõ sự quyết  liệt với nhau trong các trận... giao hữu. Hoặc chí ít, kể cả khi chỉ đá  giao hữu thì họ cũng luôn để lại ấn tượng sâu đậm, đáng nhớ. Kể cả trong  lẫn ngoài biên giới TBN, và dĩ nhiên là phải trừ đi Barcelona, thì  Bayern có lẽ là đội làm cho cầu trường Bernabeu của Real trở nên sục  sôi, hơn bất cứ đối thủ nào khác.
Bản thân Bayern và Real tự biết họ chính là CLB số 1, thành công nhất,  được ủng hộ nhiều nhất, trong nền bóng đá của mình. Và họ luôn ý thức  rất rõ là phải duy trì niềm kiêu hãnh ấy khi đụng độ với nhau. Ngay từ  cuộc chạm trán đầu tiên, ở vòng bán kết Cúp C1 năm 1976, hạt giống cho  sự kình địch giữa đôi bên đã được gieo rắc.
Bayern của Gerd Mueller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Karl-Heinz  Rummenigge, Uli Hoeness đánh bại Real và thẳng tiến đến ngôi vô địch.  Còn Real khi ấy thẳng tiến đến... hình phạt cấm thi đấu 5 năm tại sân  nhà trong khuôn khổ các Cúp châu Âu, vì để khán giả chạy xuống sân tấn  công Mueller và trọng tài biên. Hình phạt ấy sau này cũng được miễn  giảm. Nhưng ấn tượng về lần đầu tiên ấy rõ ràng là rất đáng nhớ.
KHI BẦY THÚ HOANG GẶP GÁNH XIẾC RONG
Vài năm sau, đôi bên gặp nhau trong một trận giao hữu trước mùa bóng mới  và Bayern thắng đến 9-1. Từ đó, người ta nhớ đến câu nói bất hủ của HLV  Real Vujadin Boskov: “Tôi thà thua đến 9 bàn trong 1 trận còn hơn thua 1  bàn trong 9 trận”. Thế rồi, Real đáp lễ bằng cách mời lại Bayern đến  Madrid đá giao hữu. Cầu thủ Klaus Augenthaler của Bayern bị đuổi vì hành  vi xúc phạm các cổ động viên chủ nhà. Đội khách kéo ra khỏi sân để phản  đối, và trận đấu bị hủy bỏ!
Trong thập niên 1980, Real thống trị bóng đá TBN, với bộ 5 “Quinta del  Buitre” lừng danh (Emilio Butragueno, Manolo Sanchis, Martin Vazquez,  Michel, Miguel Pardeza) luôn được xem là một niềm tự hào lớn trong toàn  bộ lịch sử Real. Nhưng “Quinta del Buitre” lại có nỗi đau là chưa bao  giờ đoạt Cúp C1, thậm chí còn không lọt vào chung kết.
Họ phải dừng chân ở vòng bán kết 3 lần, một trong số đó là thất bại đáng  nhớ trước Bayern vào năm 1987. Sau khi trọng tài cho Bayern hưởng một  quả phạt đền, ngôi sao Juanito của Real mất luôn sự bình tĩnh, đạp vào  Lothar Matthaeus một cách thô bạo và bị treo giò 5 năm. Đấy chính là  trận đấu cuối cùng của Juanito trên sân cỏ châu Âu.
Đấy dĩ nhiên là kỷ niệm cay đắng đối với Real. Nhưng họ cũng có không ít  kỷ niệm ngọt ngào. Ở 2 lần vô địch Champions League gần đây nhất, Real  đều hạ gục Bayern trên đường thẳng tiến đến trận chung kết. Lạ thay, đấy  lại là lúc Bayern thường tỏ ra hay hơn. Từ năm 1999 đến năm 2004, đôi  bên gặp nhau ở 3 trong 4 mùa bóng. Chỉ riêng mùa bóng 1999/00, đã có đến  4 cuộc đụng độ giữa đôi bên, Bayern thắng 3. Trớ trêu ở chỗ, trận thắng  duy nhất của Real lại là trận quyết định để họ lọt vào chung kết, rồi  đoạt luôn chức vô địch!
Khi đôi bên gặp nhau ở vòng bán kết Champions League mùa này, đấy chắc  chắn sẽ là sự kiện nhiều cảm xúc đối với HLV Jupp Heynckes của Bayern.  Chính ông đã đưa Real lên ngôi vô địch Champions League 1998, hoặc nói  cách khác thì đấy là sự trở lại ngôi vô địch Cúp C1 sau 32 năm chờ đợi.  Và Heynckes bị Real... sa thải ngay sau thành tích lịch sử ấy!
Thế còn Jose Mourinho? Người ta đoán rằng chỉ trong nay mai, ông sẽ đến  Bayern Munich cầm quân để trở thành HLV độc nhất vô nhị, vô địch ở cả 4  nền bóng đá hàng đầu châu Âu!
                                                                                                       |                           LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU TRỰC TIẾP (Chỉ tính trên đấu trường C1/Champions League) 
                                                   
                        VÒNG 1/8 CHAMPIONS LEAGUE  2003/04: 
                         
                        Bayern – Real: 1-1. 
                         
                        Real – Bayern: 1-0. 
                         
                        Chung cuộc Real thắng 2-1. Real vào tứ kết và thua Monaco. 
                         
                        VÒNG TỨ KẾT CHAMPIONS LEAGUE 2001-2002: 
                         
                        Bayern – Real: 2-1. 
                         
                        Real – Bayern: 2-0. 
                         
                        Chung cuộc Real thắng 3-2 và thẳng tiến đến ngôi vô địch. 
                         
                        VÒNG BÁN KẾT CHAMPIONS LEAGUE  2000/01: 
                         
                        Real – Bayern: 0-1. 
                         
                        Bayern – Real: 2-1. 
                         
                        Chung cuộc Bayern thắng 3-1 và thẳng tiến đến ngôi vô địch. 
                         
                        VÒNG BÁN KẾT CHAMPIONS LEAGUE  1999/00: 
                         
                        Real – Bayern: 2-0. 
                         
                        Bayern – Real: 2-1. 
                         
                        Chung cuộc Real thắng 3-2 và thẳng tiến đến ngôi vô địch. 
                         
                        VÒNG BẢNG THỨ 2 CHAMPIONS LEAGUE 1999/00: 
                         
                        Real – Bayern: 2-4. 
                         
                        Bayern – Real: 4-1. 
                         
                        Cả Real lẫn Bayern đều lọt vào vòng tứ kết. 
                         
                        VÒNG TỨ KẾT CÚP C1 1987/88: 
                         
                        Bayern – Real: 3-2. 
                         
                        Real – Bayern: 2-0. 
                         
                        Chung cuộc Real thắng 4-3. Real vào bán kết và thua PSV Eindhoven. 
                         
                        VÒNG BÁN KẾT CÚP C1 1986/87: 
                         
                        Bayern – Real: 4-1. 
                         
                        Real – Bayern: 1-0. 
                         
                        Chung cuộc Bayern thắng 4-2. Bayern vào chung kết và thua Porto. 
                         
                        VÒNG BÁN KẾT CÚP C1 1975/76: 
                         
                        Real – Bayern: 1-1. 
                         
                        Bayern – Real: 2-0. 
                         
                        Chung cuộc Bayern thắng 3-1 và thẳng tiến đến ngôi vô địch. 
                         
                        TỔNG KẾT 
                         
                        Real thắng 5, Bayern thắng 9 và đôi bên hòa 2  trong 16 lần đụng độ xưa  nay. Tuy đã gặp nhau khá nhiều lần trên đấu  trường C1/Champions League,  nhưng Real và Bayern chưa bao giờ đụng độ  trong trận chung kết, dù họ đã  góp mặt tổng cộng đến 20 lần trong các  trận chung kết. Cũng rất ít khi  các trận đấu giữa Bayern và Real có kết  quả hòa. |                                                                    |          
      
 
                                                                                                                                BẠN CÓ BIẾT? 
                         Nếu lập ra một bảng xếp hạng về thành tích thi  đấu tổng cộng xưa nay  trên đấu trường C1/Champions League thì Real  Madrid là đội đầu bảng, và  đội nhì bảng chính là Bayern Munich. Real  hiện giữ kỷ lục về số mùa bóng  tham dự (42), số trận đấu (347), số trận  thắng (203), hiệu số bàn thắng  bại (+373) và điểm số (543). 
                         
                        Bayern cũng chỉ kém mỗi Real về các thông số nêu  trên. Các đội còn lại  trong Top 10 của BXH này là M.U, Barcelona, AC  Milan, Juventus,  Liverpool, Benfica, Ajax Amsterdam và Dynamo Kiev.  Real hiện giữ kỷ lục  về số lần góp mặt ở vòng bán kết cúp C1/Champions  League: 23 lần. Cách  một khoảng rất xa sau đó, vị trí số 2 cũng vẫn  thuộc về Bayern, với 14  lần, ngang với số lần lọt vào bán kết của  Barcelona. 
                         |                                                                    |          
      
 
                                       Theo BongDaPlus