- Người đàn ông Trung Quốc có tên Jieming Liu, 79 tuổi đã bị cáo buộc tội giết người khi cảnh sát thị trấn New England, Massachusetts, Mỹ phát hiện thi thể vợ ông nằm trong vũng máu.
Vợ chồng ông Liu đến từ từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ông bà có một con trai 51 tuổi và một cô con gái hiện đang sống ở San Francisco. Họ mới chuyển đến Mỹ được hơn một năm nay.
Thứ Năm tuần trước, cảnh sát trị trấn phát hiện thi thể của bà Yuee Zhou, 73 tuổi, vợ của ông Liu trong phòng ngủ. Cánh tay trái của bà có một số phần bị cắt mất và cảnh sát cũng tìm thấy một vài ngón tay của bà rải rác quanh căn hộ. Ông Liu được tìm thấy ngồi co ro trong một chiếc ghế đu, tay, miệng và mặt vấy máu.
Bị cáo Jieming Liu tại tòa án
Trong phiên luận tội được tổ chức ngày 8/4, trợ lý công tố viên cho rằng ông Liu có thể đã ăn thịt vợ mình. Còn ông Liu thì khai rằng ông chỉ tự vệ.
Con trai ông Liu cho biết cha mình dường như không ý thức được ông đã làm gì mà chỉ nhắc đi nhắc lại “Đó không phải mẹ của con” bằng tiếng Quan thoại.
Theo luật sư của ông Liu, bị cáo có thể mắc chứng bệnh Alzheimer hoặc sa sút trí tuệ và nhiều khả năng ông còn không nhận thức được tại sao mình bị bắt và phải ra tòa.
Cuối tuần này, bị cáo Jieming Liu sẽ được làm các kiểm tra đánh giá tâm thần. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 14/5 tới đây.
Thùy Linh (Theo Daily Mail)