Cái chuyện mà bầu show giựt hụi của ca sĩ trong nước khi đi trình diễn ở nứơc ngoài thì mình cũng có nghe qua một vài lần. Tuy nhiên, nếu dùng từ bầu show hải ngoại thì thật sự là không đúng lắm. Vì đó là một hành động vơ đũa cả nắm, hoặc nói một cách khác là vu khống cho người Việt lưu vong, hay là tị nạn CS.
Thật ra những tên móc nối để đưa ca sĩ trong nước ra nước ngoài hát lại là ai đây? Những người này chính là những tên "Kinh Tài" của CSVN. Như vậy thì chẳng qua là gà nhà đá nhau, thế thì tại sao lại gọi chung là "Hải Ngoại" được? Những người Việt tị nạn CS nếu đã có khả năng đứng ra làm bầu show thì sao lại đi giựt chi trên dưới $10,000 để rồi trốn tránh cả đời à?
Còn nói về cái gọi là "Nhạc" của đám ca sĩ trong nước thì thật là hỡi ôi. Những bài "Nhạc" đó không biết làm sao để mà nghe cho lọt tai được, nhưng mà vẫn cứ đươc tôn vinh là "HOT" and "TOP". Nói tóm lại thì cho đến bây giờ sau hơn 36 năm kể từ khi xâm chiếm miền Nam VN. Nền văn hóa cũng như văn nghệ và giáo dục ở VN đã xuống thấp đến mức báo động. Tội cho lớp thanh thiếu niên ở miền Nam bây giờ cũng đã bị đồng hóa với chế độ của "Đỉnh cao trí tuệ". Mình không thể không ngỡ ngàng khi tiếp súc(giao lưu :-) với một số người mới sang Mỹ. Những cụm từ đôi khi nghe là phải rợn người,và những từ ngữ này cũng bắt đầu phát tán đi mọi nơi. Người Việt cao niên thì sẽ không dể bị đồng hóa, nhưng các em bé, hay là thanh thiếu niên thì sẽ bị nhiễm rất dễ dàng. Kể cả những bộ phim được lồng tiếng tại Mỹ cũng đã bắt đầu dùng những từ ngữ như là "sự cố" thay vì là "tai nạn " hoặc là "trường hợp". Còn rất là nhiều nữa, và nếu không cẩn thận thì sẽ bị "nhiễm" khi nào mà không biết.
Những trung tâm ca nhạc nếu còn chút lương tâm và suy nghĩ đến thế hệ trẻ hải ngoại thì xin làm ơn, đừng tiếp tay CSVN để truyền tải những loại văn hóa bất thường này đến với cộng động người Việt hải ngoại.
|