Quote:
Originally Posted by eaglevn
bạn nói không sai nhưng thử hỏi: nếu là mình thì mình có đạp đổ nồi cơm để đi ăn cám không? Tôi ko nói ông Ngạn tốt vì đó tùy thuộc vào từng nhận xét của mỗi người. Ví dụ như cái chuyện ông noí: ko xài cell phone và email đã làm rất nhiều người khó chịu rồi vì lối PR này, nên nhớ đây là thế kỉ 21 nhé. Vì đã là con người giữa cái thời loạn ly này mà lại nổi tiếng thì ai mà ko mưu mô, nhất là 1 người nổi tiếng và có học như ông, nếu ko thì làm sao mà sống đây? Nhưng ít ra ông ta cũng còn hơn là Phạm Duy, chúng ta nên nhìn ở bình diện rộng hơn 1 tí. Nếu mai này ông Ngạn có về VN thì ít ra ông cũng về VN sau gần 40 năm lưu lạc còn hơn là những tên như Nguyễn Cao Kỳ, Pham Duy, Đức Huy, Elvis Phương...còn về trung tâm Thúi Nga thì làm gì ông không biết nhưng đã là con người thì làm sao mà hoàn hảo được hả các bạn? ai dám vỗ ngực ko có Tham-Sân-Si? Chúng ta đừng bàn cải những vấn đề này quá chi tiết và vô tình rơi vào bẫy của cs mà đại diện trong đây là đồng chí hanna. Xin cám ơn.
|
xin đính chính nhé những tên như Nguyễn cẩu Kỳ, Pham dái Duy, Đức cống Huy, Elvis heo, hoài lợn, chó tài, kỷ dâm (con của cẩu kỳ, quang lợn, minh tét v.vvvvvvvvv lủ vẹm vông nô mất hết lương tri con người và trở thành 1 lủ súc sinh