Không quá tệ như những tên như Nguyễn Cao Kỳ, Pham Duy, Đức Huy, Elvis Phương...Nhưng người làm văn hóa vô tư hưởng thụ nồi cơm có đôi đũa hoặc cái mui (vá múc cơm) bẩn thỉu của cộng sản thọc vào thì ít nhiều làm phân hóa quan điểm chống cộng trong cộng đồng tị nạn cộng sản, từ hòa giải hòa hợp đến thỏa hiệp hợp tác toàn diện.
Người có tài, trí thức và lương tri sẵn sàng bỏ nồi cơm bẩn thỉu để tìm nồi cơm khác. Hơn nữa, eaglevn đừng quá lo vì chính phủ Canada không bao giờ bỏ dân đói khổ đến mức phải ăn cám, trong khi chúng ta có thể chứng kiến dân Việt Nam ở thiên đường xhcn phải bới móc rác kiếm ăn.
Ghét ông NNN làm gì cho mệt, chỉ mong, giá mà...
|