Quote:
Originally Posted by eaglevn
cho hỏi: ủa bộ đại gia bị bệnh rồi được quịt nợ hay sao hả? bệnh là chuyện cá nhân còn nợ thì phải trả, nếu ngược lại mấy người nông dân nghèo khổ mà nói rằng bị bệnh nên khất nợ thì chắc bị chém chết từ lâu rồi
|
đúng đấy bộ kể bệnh rồi được quịt nở sao lủ điếm này dùng chiêu câu gìờ để chúng có đủ thời gian tẩu tàn tài sản và tiền vào nơi an toàn rồi tiên bố phá sản thì làm được chúng. đmẹ thằng chó con của no đâu rồi sao không nghe thắy nói đến nó rút vốn ra khỏi công ty thì chùn rồi chứ gì. con đi này bệng liệt tay hả
. đmẹ liệt tay vì phải đếm tiền hàng ngày chừ gì.