Quote:
Originally Posted by eaglevn
Dĩ nhiên đã là người của công chúng rồi thì lúc nào cũng có kẻ ghét người thương. Nếu chúng ta ko thích thì cũng đừng dùng những từ ngữ miệt thị, ganh tị thiếu văn hoá như là "thằng" thì hơi quá đáng vì dù sao thì ông cũng hơn cá nhân mình rất nhiều về kiến thức ngoại trừ những con người bán rẽ lương tâm như gia đình Phạm Duy...thì khác. Hơn nữa ông cũng chưa bao giờ về VN cũng như đến lúc này lập trường của ông vẫn rõ ràng qua những tập truyện của ông...
(Đây chỉ là ý kiến của 1 cá nhân)
|
Khi đầu nảo của TN về VN để bàn tính và cộng tác với VN để làm TV thì trong phái đoàn đó có cả KD , NN , bà Thủy và ong Lai, cho nên nói chưa về là không đúng.
Nhửng DVD trước khi đề cập đến 1954 thì NN nói là di tản,di cư vào nam nhưng DVD sau này thì lại dùng từ "chạy loạn".
Nhửng người lính VNCH thì dùng từ "đi tù" nhưng NN thì nói đi cải tạo và đúng thế ông đả được "đảng và nhà nước cải tạo" rồi