(ĐVO) Dù không nổi tiếng là đất nước có nhiều thế mạnh về thể thao chuyên nghiệp nhưng Việt Nam lại khiến du khách đặc biệt ngỡ ngàng bởi phong trào thể dục quần chúng.
Đến với Hà Nội, lưu lại thành phố cổ kính này nhiều ngày, nhiếp ảnh gia Tim Clayton được chứng kiến những buổi sáng tinh mơ vô cùng sôi động với phong trào thể dục của người dân của thành phố Hòa Bình này.
Khoảng tầm 6h sáng, từ người già, đến trẻ; từ đường phố, đến các vỉa hè, công viên… đều tràn ngập những hình ảnh thể dục của người dân Thủ đô. Không bỏ qua cơ hội, Tim Clayton đã ghi lại những khoảnh khắc vô cùng sống động này.
Dưới đây là những bức hình trong seri Vietnam - Street exercise in Hanoi trên trang Corbis:
Sớm tinh mơ, hồ Gươm đã có bóng người tập thể dục.

Sương khói còn bảng lảng quanh hồ.

Ở một góc khác, một nhóm chị em đang tập bài thể dục nhịp điệu.

Không chỉ ở khu vực hồ Gươm, tại Quảng trường Ba Đình, đường Điện Biên Phủ... cũng được chọn là những địa điểm lý tưởng để người dân tập thể dục.

Một người đàn ông đang hòa mình Không gian tĩnh lặng, trong lành ở Quảng trường Ba Đình.

Đến 6h, không khí tập thể dục ở hồ Gươm đã rất rộn ràng.

Góc này là các mẹ, các cô...

Góc kia là các chú, các bác...

Chỗ nào cũng đông vui, nhộn nhịp đầy khí thế.

Tham gia phong trào không chỉ có thanh niên và các bậc trung niên mà còn có rất nhiều cụ cao tuổi...
Bảo Bình (theo Corbis)