Đất nước và con người VN thời nào cũng có anh hùng lịch sử đã chứng minh hàng ngàn năm trước cho đến bây giờ ngoài trừ thời Cộng Sản, năm 1974 dầu phải đương đầu với thù trong giặc ngoài,tuy ở thế yếu nhưng những anh hùng của QLVNCH đã hiên ngang nổ súng thẳng vào mặt tên xâm lược Tầu tại HS...phải ...đánh cho nó đừng quên mình là ai!Kế tiếp là những anh hùng nước Việt lại dậy cho quân bành trướng bài học xưa từ ngàn năm trước về đạo lý..."Sông núi nước Nam, vua Nam ở, Rành rành định phận tại sách Trời" tại Gac Ma 1988.Cần phai nhắc lại rằng cuộc chiến với Tầu tại TS năm 1988 hoàn toàn không phải là chủ trương của đảng csVN,mà chủ trương của đảng csVN đã rõ ràng và dứt khoác bán nuớc cho giặc kể từ công hàm của PVĐ năm 1954 dưới triều đại HCM. Cho nên ngày nay khi giặc Tầu lâm le xâm chiếm H-T Sa cũng như bắn giết ngư dân hoặc bắt đòi tiền chuộc mà csVN vẫn hèn nhát không dám hó hé,là vì chính họ cũng biết rõ rằng họ đang thi hành tốt công hàm của cha ông họ rằng TS-HS là của giặc Tầu!.
|