Một nam giới người Áo đã tự cưa bàn chân trái bằng một chiếc cưa điện chỉ vài giờ trước khi các nhân viên thất nghiệp quyết định xem liệu ông này có đủ sức khỏe để đi làm hay không, đài phát thanh Áo ORF đưa tin.
Người đàn ông 56 tuổi mới được biết, tiền trợ cấp có thể bị cắt nếu không chấp nhận công việc mà người ta tìm cho ông. Theo đó, người này sau khi cưa bàn chân đã quẳng nó vào lò sưởi để chắc rằng các bác sĩ không thể nối lại được.
Hôm 26/3, sau khi vợ và con trai rời nhà, Hans Url, dùng cưa điện cưa bàn chân trái trên mắt cá chân. Bị chảy máu nhiều và suýt chết, Url gọi xe cấp cứu. Nhân viên cấp cứu phát hiện ra Url nhuốm đầy máu và họ tìm cách lấy bàn chân khỏi ngọn lửa.
Url được chuyển bằng máy bay tới bệnh viện ở Graz. Các nhân viên y tế cho hay, người đàn ông này suýt chết vì mất máu. Hiện, Url đã ngoài tầm nguy hiểm song các bác sĩ không thể gắn lại bàn chân cho ông này do nó đã bị cháy quá mức.
"Anh ấy muốn làm việc song không có việc phù hợp", Monika, vợ của Url nói. "Chồng tôi cảm thấy bản thân vô dụng".
Con gái của Url là Petra nói, cha cô từng làm việc ở sân gôn và ông rất vui khi được làm việc ở ngoài trời. Và rằng, Url đã nhận được nhiều việc làm trước đây song mỗi việc chỉ kéo dài vài tháng.
Phát ngôn viên cảnh sát nói, cảnh sát đang điều tra vụ việc này như một kế hoạch tự sát.
* Hoài Linh (Theo Reuters)