Ông trời thật khéo sanh...giống dân cần mẫn nhất,kiên cương nhất và tất nhiên chịu đau khổ cũng nhất! Lại hay có tánh nghi kỵ lẫn nhau âú đá lẫn nhau chớ không chịu đoàn kết để chống giặc và xây dựng một quốc gia hùng mạnh.Người ta nói đến khi nào người dân Do Thái (Isreal) biết đoàn kết và tập hợp nên một quốc gia,thì ngày đó sẽ là ngày ...tận thế.Cái này phải đổi thành là dân Việt Nam thì đúng hơn! Trong nước kẻ hiền tài thì bị csVN trù dập,đàn áp và bỏ tù,ngoài nước kẻ có tài thì bị "chụp nón cối". Cứ như thế csVN vẫn cời đầu cỡi cổ nhân dân VN ,xã hội thì đầy rẫy bất công và lảnh thổ thì có khi trong tương lai bảng đồ VN không còn là hình chử "S". Tất cả những ai còn tự cho mình là người VN đều có bổn phận và trách nhiệm xóa bỏ đảng csVN ra khoi đất nước VN và chung tay xây dựng lại đất nuớc tự do,dân chủ và phú cường hơn.Nếu chúng ta không lam tròn bổn phận của mình thì khi nước mất nhà tan chính chúng ta là tội đồ của các bật tiền nhân đã dựng nước và giữ nước cho đến ngày hôm nay!.
|