Người VN chúng ta có 1 chứng bệnh cố hữu ko bao giờ trị hết đó là: ko làm nhưng khi người khác làm thì chỉ trích, dè bỉu, bôi bác, bươi móc, chụp mũ (nhất là cái chiêu này)...Còn những người làm thì lại không có cân nhắc, bàn bạc, thảo luận để tìm ra 1 hiệu quả có tính khả thi nhất mà thường là thiên về xu hướng show-off tên tuổi của mình hơn. Cho nên: rất mong thế hệ con cháu chúng ta sau này được hấp thu nền văn minh ở các nước tiên tiến thì cái con vi trùng này sẽ bị trị tận gốc. Lúc đó tôi hy vọng VN sẽ thay đổi và tiến bộ hơn. cs trong nước thì dư biết mình sai, mình ngu nhưng không dám can đảm nhìn nhận để thay đổi chế độ, ngoài nước thì những người có lòng với đất nước, dân tộc lại không thể đoàn kết lại, quanh đi quẩn lại vẫn là cái đám "9 chị" sa lông múa may tung hoành là phần nhiều. Biết rằng nói ra là đụng chạm nhưng nếu chúng ta thực tâm mà tự nghiệm đi thì sẽ thấy. Kể cả trong cái diễn đàn tí tẹo này cũng vậy, chưởi đổng, thóa mạ hay dùng những từ ngữ tục tỉu là nhiều hơn cả, ít mấy khi đọc được những comment có ý nghĩa hay xây dựng....Biết rằng nói ra như vầy thế nào cũng bị ném đá tơi bời nhưng không sao vì tui cũng đã chuẩn bị sẳn 1 cái áo giáp chống ...đá, mới mua ở khu dân sinh về hehehehe
Last edited by ez4me; 03-27-2012 at 02:01.
|