Thi thể một người đàn ông nổi trên mặt kênh Ba Bò (P. Bình Chiểu Q. Thủ Đức TP.HCM) được người dân phát hiện vào lúc 14g ngày 26/3.
Nạn nhân mặc áo xanh nằm chết úp mắt xuống nước chỉ trồi cánh tay lên trên; vướng vào lùm cây sát bờ kênh, cách cầu Ba Bò khoảng 200m về phía hạ lưu.
Theo lời người dân, nạn nhân tên Linh khoảng 50 tuổi là người đia phương, mắc bệnh tâm thần nhẹ. Thời còn trẻ, ông Linh học rất giỏi, có nhiều bằng cấp nhưng sau một cú sốc về tính ái đã trở nên ngớ ngẩn.
Cũng theo lời bà con, hàng ngày ông Linh thường đi lang thang trong khu phố, gặp ai đau bệnh thì ra tay giúp đỡ bằng cách bấm huyệt, hái thuốc nam chữa trị. Rất có thể khi ra bờ kênh hái thuốc, ông đã trượt chân ngã xuống, kêu không kịp. . .
Rất đông người hiếu kỳ đã kéo tới bờ kênh để chứng kiến. Lực lượng công an dân phòng phường Bình Chiểu đã cô lập khu vực bảo vệ hiện trường trước khi cơ quan chức năng có mặt.
·Trần Chánh Nghĩa - VNN