Vậy là Real đã đứt mạch thắng và với nhiều người, điều đó không bất ngờ.
Nói như Tổng Biên tập nhật báo AS, Alfredo Relano thì việc Real sảy chân là điều được báo trước. Một mặt ông khen ngợi Malaga, mặt khác chỉ ra rằng đội bóng của Mourinho có dấu hiệu hụt hơi từ vài tuần qua, xuất hiện rõ nét trong 2 lần “chết hụt” trước Rayo Vallecano và Betis, thậm chí trận thắng đậm Espanyol cũng nằm trong số những trận đấu lỏng lẻo. Dư luận đã nói nhiều tới “dấu ấn” của các trọng tài trong mạch thắng của Real nhưng dù sao đó là lý do khách quan, còn vấn đề chính khiến họ phải trả giá nằm ở lối chơi.
 |
Ronaldo tịt ngòi, Real gặp khó |
Đầu tiên là sự phụ thuộc vào Ronaldo. Đã không ít lần ở mùa giải năm nay, Real tỏ ra hết sức chật vật vì thiếu “nguồn sống” từ CR7. Theo thống kê, “kền kền trắng” chỉ đúng một lần duy nhất “nhàn hạ” tại La Liga khi Ronaldo không nổ súng (thắng Espanyol 4-0 ở lượt đi ngày 3/10/2011). Thêm một bằng chứng khác, đó là việc cầu thủ người Bồ Đào Nha phải cày ải quá nhiều (đã đá tổng cộng 2462 phút, chỉ kém thủ thành Casillas). Vì thế giữ được sự ổn định về phong độ và cái duyên ghi bàn không hề đơn giản. Trước Malaga cuối tuần trước, anh đã chơi dưới sức như thế.
Vấn đề tiếp theo cần nói đến là sự lỏng lẻo của hàng thủ. Đừng nhìn vào con số Real chỉ thủng lưới 24 bàn mà vội nhận định về sự chắc chắn của bức tường thành trước mặt Casillas. Nếu không có thần may mắn, thật khó để Real ẵm cái danh “Vua sân khách”. Trong khi đó, tại Bernabeu, “kền kền trắng” bên cạnh việc thường xuyên tạo ra cơn mưa về phía khung thành đối phương thì hàng thủ của họ cũng không ít lần bị thủng lưới. Cả mùa trước, trên sân nhà, Real chỉ thủng lưới vẻn vẹn có 12 lần nhưng lúc này khi vẫn còn 11 vòng đấu nữa, họ đã “cán mốc” 16 (hiệu suất 1,143 bàn/trận). Chiếu theo đó, nghĩa là Casillas có thể bị hạ gục thêm chừng 15-16 bàn nữa.
Từ trọng tài tới sự hụt hơi về thể lực, tới kém may mắn…, tất cả những lý do ấy đều được liệt kê để lý giải cho cú sảy chân của Real trước Malaga. Nhưng phía sau, người ta cũng đang nói tới hai từ - chủ quan. Khoảng cách điểm số an toàn với Barca và cả chiến thắng quá dễ dàng ở lượt đi đã vô hình chung lôi các học trò Mourinho vào trạng thái tự tin thái quá. Họ nghĩ tới việc tiếp tục vùi dập đối thủ, thay vì đương đầu với thử thách từ một đội bóng có chất lượng và đang tràn đầy quyết tâm giành vé dự Champions League mùa sau. Kết quả, Real phung phí cơ hội và bị Malaga níu chân.
 |
Real cần duy trì sự tập trung |
Hòa không phải là điều gì quá to tát nhưng nó là bài học để Real nhìn lại mình. Con đường còn lại của Liga bắt đầu gồ ghề hơn thì sự thận trọng càng phải được đề cao. Mourinho cách đây hơn 1 tháng từng nói: “Vô địch với 1 điểm nhiều hơn Barca cũng là tốt rồi”, dù vậy sau trận hòa Malaga, ông lại đổi giọng: “Real còn phải giành 30 điểm nữa”, đó phải chăng là chiến lược gia người Bồ đã cảm thấy lo lắng?
Người Real bình thản
Trong khi Ronaldo tuyên bố: “Real vẫn dẫn trước (Barca) 8 điểm và chẳng có gì phải lo lắng cả” thì Alonso cũng hắng giọng: “Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể ghi được bàn thắng thứ 2 (trước Malaga) và bạn phải trả giá cho sai lầm đó. Tuy nhiên cũng chưa phải là quá tệ, La Liga gần như đã an bài”.
Real có thể mất Liga
Trong quá khứ, Real đã từng đánh mất ngôi đầu bảng vào cuối mùa dù đã dẫn trước đối thủ tới 8 điểm sau 26 trận ở mùa 2003-2004. Vào thời điểm đó, sau 26 vòng đấu, Real độc chiếm ngôi đầu bảng với 59 điểm (18 chiến thắng, 5 hòa và chỉ 3 thua), nhiều hơn đội xếp thứ hai Valencia tới 8 điểm. Tuy nhiên, ở cuộc đua nước rút mùa giải đó, Los Blancos đã thể hiện phong độ quá tệ- chỉ giành 11 điểm/12 trận cuối mùa giải. Với 70 điểm, Real thậm chí còn kém đội vô địch, Valencia tới 7 điểm trên BXH. | |
Theo 24H