Quote:
Originally Posted by hanna 4 lu
ông bạn dở ẹt đẻ bị chó chết đẩy mất việc. nếu là tui thì kẻ mấy việc là thằng chó đó chứ không phải tui. và tui sẽ là người thay thế địa vị của nó còn nếu nó còn đó thì không bao lâu tui sẽ cởi trên đầu nó và đì nó trở lại.
tui kể cho ông nghe sự nghiệp cuả tui nhé
tui gần 50 tuổi sống ở UK hơn 30 năm hiện là 1 bác sĩ trưởng cố vấn khoa nhi đồng (pediatrics chief consultant) tui đạt được địa vị này cũng trầy da tróc dảy chứ không dễ đâu nói chung là nhờ 2 yếu tố
1- có được sư phụ giỏi
2- bản lỉnh cá nhân và ý chí không chịu khất phục
số là trong 4-5 năm đầu là bác sĩ dưới 1 lảo bác sĩ trưởng (consultant) hắc ám, kỵ thị đủ thứ vì tui là đàn bà, mà đàn bà da màu mới bị đì còn nặng hơn. Đúng ra hắn là người diù dắt và chỉ dẫn các bác sĩ trẻ như tui lúc đó, nhưng tui chả học được gì với hắn nếu có thì là cách khinh miệt cấp dưới phân biệt chủng tộc và giới phái. tui khiếu nại liền thế rồi được đổi qua khu vực khác trong bệnh viện dưới của 1 bàc sĩ trưởng khác. sư phụ mới này già hơn lảo trước nhiều(trên 10 tuổi) và kinh nghiệm hơn nhiều. Dưới trướng cuả sự phụ mới(tuổi đáng cha tui) chỉ sau 3 năm tui đã hạ được lảo già dịch trước kia đì tui, trong 1 cuộc họp bác sĩ cao cấp (lúc nầy tui đã bác sĩ chủ nhiệm ( senior doctor) rồi, trong buổi thảo luận hắn cải không lại tui nên lảo cay cú lắm, nhưng tui tiếc ở chỗ là sự phụ tui không có mặt trong cuôc thảo luận này để chứng kiến tận mắt con nhả vn học trò cưng của ổng trổ tài trong đại hội anh hùng. khi tui về thuật lại chuyện sư phụ hài lòng lắm và tui nhớ mãi câu sự phụ tui nói "That must be a painful lesson for him" tạm dịch là "đó là bài học đau đớn cho hắn." và không lâu sau đó chỉ hơn 1năm tui được bổ nhiệm làm trưởng cố vấn (chief consultant) phân khoa nhi đồng cuả bệnh viện chức vụ cao thứ nhì của phân khoa nhi đồng và sự phụ tui cũng thăng chức lên trưởng phân khoa nhi đồng, thế là 2 thầy trò tui điều hành phân khoa nhi đồng của bệnh. hy vọng và ước muốn của sư phụ lúc đó là tui sẽ thay thế địa vị của ông trong tương lai khi ổng về hưu, nhưng rất tiết tui không đạt được sự mong muốn của sư phụ khi ổng về hưu 3 năm trước đây. nhưng không bao lâu đâu tui sẽ đạt được thôi nhưng có lẻ ở một bệnh viện khác, vì cao thủ đánh bại tui chỉ hơn tui 4 tuổi nhưng rất giỏi, hiện tui làm việc dưới trướng hằn nhưng không có gì phải ganh tỵ tui học được nhiều kinh nghiệm và kiến thức mới từ hắn. được ở chỗ là hắn rất công bằng trong việc làm và chức vụ, chính sư phụ tui cũng công nhận là tui chưa bằng hắn.
Đấy bạn thấy chưa một con nhải bán cá "chợ chạy" ở vn năm nào bây không ngán gì mấy thằng gì Ăng Lê (Đã là dân đại học Cambridge thì ngán ai chứ)
à lương của tui gần gấp 5 lần của ông/ em lận
|
Thì ra Hana 4 là bác sỉ .Thất lể ,thất lể . Hân hạnh được trò chuyện với BS . Dạo nầy tui cũng thường thấy Hana 4 viết reply cũng khá nhiều và có nhiều sự câm phẫn với CSvn .nhưng bạn văn tục hơi nhiều đó ,coi chừng bị kỷ luật thì không hay lắm .
Tui tuy bị mất việc dưới tay VANTA nhưng tui không hề thù hận hắn .tui chỉ hơi buồn vì hắn không nghỉ tình đồng bào .cam tâm làm nô lệ cho ngoại ban . vì muốn ra oai lập công nên mới bày mưu lập kế hãm hại tui thôi . Nói thật ở Canada nầy mất việc không phãi là chuyện lớn cũng không có gì bận tâm .Với tui thì có nhiều việc tay trái lắm . mất 1 người bạn ,1 đồng bào mới là cái buồn của tui .Tui không có ý trã thù hắn nhưng chỉ mong rằng 1 ngày nào đó có dịp tui sẽ nói chuyện phải quấy với hắn .điều quan trọng là hắn quay về với đồng bào ruột thịt của mình đừng chạy theo hão huyền cộng sãn nữa. chiến thắng bằng nhân tâm mới thật sự là chiến thắng .Tổ tiên chúng ta đã từng dạy NHÂN NGHĨA THẮNG HUNG TÀN là vậy .nếu hắn không nghe tui thề sẽ đổ nước mắm lên giường của hắn cho hắn bị thúi suốt đời.
Còn bạn là 1 BS thuyết nghỉ chữa bệnh cứu người là việc phãi làm sao lại trã thù trã hận ghê vậy ? just kidding.