Cặp đôi song ca tình tứ đến độ Mai Quốc Huy không kìm được lòng mình, bất ngờ hôn lên má của “đàn chị” Phi Nhung, khiến các fan reo hò phấn khích.
Sân khấu đơn giản, chỉ có một ban nhạc đã góp sức cùng Mai Quốc Huy trong liveshow đêm qua (16/3)tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) cũng khiến cả ngàn khán giả reo hò cuồng nhiệt.
Mai Quốc Huy đã không kiềm chế được sự xúc động khi trình bày ca khúc
Nước mắt mẹ hiền để dành tặngnhững người mẹ.
Liveshow
Dấu ấn cuộc đời đánh dấu chặng đường hơn 10 năm ca hát của Mai Quốc Huyđược mởđầubằng tiết mục tam ca Hoài Linh, Phi Nhung và Mai Quốc Huy qua hai ca khúc
Tình đời và
Tình kỹ nữ . Đây chính là điều bất ngờ đầu tiên Mai Quốc Huy muốn gửi tới khán giả. Cả ba người bạn thân của nhau ở hải ngoại từng giúp đỡ nhau rất nhiều trên con đường hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại cũng như ngay tại quê nhà.
Vẫn trung thành với một dòng nhạc trữ tình quê hương, nhưng bằng giọng hát ngọt ngào truyền cảm, anh hát gần 30 ca khúc quen thuộc như:
Xót xa, Nhớ người yêu, Những đêm lạnh giá, Tuý ca, Duyên phận bẻ bang, Hai bàn tay trắng… biến khán phòng nhà hát Hòa Bình đêm qua trở thành nơi lý tưởng với những ai yêu thích dòng nhạc này.
Giọng ca ngọt ngào của Hương Lan, người được xem là sư phụ của Quốc Huy trong những ngày đầu đi hát, đã khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Trong khi đó, Thanh Giao Linh, Mr Đàm xứng đáng là thần tượng của Mai Quốc Huy khi cả hai đã có những giai điệu ngọt ngào tê tái lòng người qua chất giọng đặc biệt của mình. Riêng Phương Dung và Elvis Phươngđã khiến cho nhiều khán giả phải thán phục bởi chất giọng không thay đổi theo thời gian.
Đặc biệt là sự kết hợp song ca giữa Phi Nhung và Mai Quốc Huy ca khúc
Nói với người tình rất mùi mẫn, dường như cũng minh chứng một điều sự kết hợp rất ăn ý giữa anh và Phi Nhung không hề thua kém sự kết hợp của Phi Nhung với Mạnh Quỳnh. Ngay cả chính chủ nhân của liveshow cũng dành tặng cho chị một nụ hôn ngay trên sân khấu.
Đây là một chương trình tuy phải “chơi” theo gu của Mai Quốc Huy, nhưng mỗi ca sĩ khách mời đều có sự tỏa sáng riêng, không làm lưu mờ nhân vật chính của đêm nhạc.
Hoài Linh, Chí Tài, Văn Long xuất hiện qua một tiểu phẩm hài có tựa
Hoang tưởng kể về chuyện mù chữ ít được học của những đứa con vùng quê, thông qua những tình huống hài châm biếm khá vui nhộn. Đây là một chương trình không có MC, nên đôi khi chủ nhân của đêm nhận đảm nhận luôn phần này.
Khi Mai Quốc Huy hát tặng ca khúc
Nước mắt mẹ hiền để dành tặng những người chị, người mẹ đã làm cho nhiều người xúc động nhất là mẹ của anh và ngay cả anh cũng không kiềm chế được cảm xúc. Nữ ca sĩ Phi Nhung từ trong cánh gà mang khăn giấy để anh lau nước mắt.
Hầu hết khán giả đều hồi hộp chờ đợi tiết mục song ca của Thanh Tuyền và Mai Quốc Huy. Không phụ lòng người hâm mộ, sự quyến rũ đầy lửa của Thanh Tuyền và cái tình rất ngọt nhưng cũng rất sến của Mai Quốc Huy đã hòa nhau trong ca khúc
Đừng nói xa nhau, cùng với cách diễn rất tự nhiên khiến cho khán giả vừa được thỏa mãn cả tai nghe lẫn mắt nhìn.
Phần kết chương trình, được giao cho “ông anh” Mr Đàm,và anhđã gây náo động sân khấu khi trình bày các nhạc phẩm
Sao em nỡ vô tình, Hồi tưởng, Đợi em trong mơ. Kế tiếp là phần song ca thật ngọt ngào với chủ nhân live show qua các khúc
Thành phố buồn và Ngày buồn.
Sau hai năm về nước, đây mới được xem là live show "đỉnh nhất" của Mai Quốc Huy. Một mình phải gánh khá nhiều việc khiến anh sụt ký, phải nhập viện truyền nước trong quá trình tập dượt và ngay trước đêm diễn. Đây là chương trình mà Mai Quốc Huy đã hy sinh rất nhiều, từ công sức tới tiền bạc để đầu tư nhiều cho chương trình theo ý của mình. Ngay cả việc ghi hình anh cũng đầu tư đến 14 máy quay hay một dàn màn hình led “khủng”. Có lẽ lâu lắm rồi sân khấu nhạc mới có được một đêm toàn sến như thế này. Đây sẽ là một cột mốc đáng nhớ của anh trong sự nghiệp ca hát.
TIÊU ĐÀM ĐAN
Theo Infonet