Đó là Hồng Kông của những cô gái điếm, những người vô gia cư, không nghề nghiệp và người lang thang trên phố.

Chuyên gia tư vấn đầu tư Jonathan van Smit nằm trong số ít người nước ngoài từng nhìn thấy được mặt tối của Hồng Kông.
Chuyên gia người New Zealand đi bộ dọc qua nhiều khu phố vào ban đêm để chụp ảnh những cô gái điếm, những người vô gia cư, không nghề nghiệp và nhiều người khác lang thang trên phố.
Ông Van Smith nói: “Tôi biết không ít người phương Tây chưa bao giờ ăn đồ ăn Trung Quốc và cũng chưa bao giờ đi ra khỏi khu nhà ở của họ. Họ ở đây để kiếm tiền chứ không phải để tìm hiểu một nền văn hóa khác. Họ sống trong một thế giới khác, con cái họ đến học tại trường quốc tế, nhà có người giúp việc, nấu nướng và đi mua đồ. Rất nhiều người Hồng Kông chính gốc cảm thấy rất xa xôi đối với họ.”
Mức độ bất bình đẳng tại Hồng Kông có thể khiến người khác choáng váng. Ông nói: “Hồng Kông là thiên đường hay địa ngục còn tùy thuộc vào người mà bạn hỏi. Hệ số Gini của Hồng Kông cao nhất thế giới, Singapore thứ 2 còn Mỹ đứng thứ 3. Tại khu Kowloon, bạn sẽ nhìn thấy những người sống trong cũi hoặc căn phòng siêu nhỏ, họ gần như không có đủ khả năng trang trải cuộc sống hàng ngày, ăn xin trên phố hoặc sống nhờ trợ cấp xã hội nếu có thể. Chi phí thực phẩm và thuê nhà quá cao đến mức việc mất việc làm có thể trở thành vấn đề sống còn.”
Ngọc Diệp
Theo TTVN/BusinessInsider