từ cách suy nghĩ đã thấy nông cạn và ấu trĩ. Vì do giàu bất chính nên bản chất dốt nát, bây giờ muốn show-off với mọi người, lấy cớ thương con, đây là giết con chứ thương nó cái gì, tạo cho nó tính ỷ lại và ăn chơi...Ông bà ta có câu: cho con kiến thức, trí tuệ và đạo đức chứ đừng cho tiền tài vì chúng sẽ phá banh hết dù là nuí vàng. Và hãy xem mấy ông tỉ phú đứng đầu thế giới kìa, họ cũng ko cho con họ tài sản mà họ có được mà dùng vào việc từ thiện, người VN tui ơi, ko biết bao giờ mới bỏ cái tính xấu này đây? VN sẽ còn khổ dài dài
|