Quote:
Originally Posted by lergeneral
Lại thêm một chuyện nóng hổi nưã mà chính phủ Hoa kỳ đang rối ren ,vụ 1 quân nhân ở Afghanistan
nửa đêm bỏ căn cứ ra khu làng dân vô nhà bắn giết đàn bà trẻ em .....nghe đâu 16 ngừơi chết,rồi
thảng nhiên quay về căn cứ thuật lại câu chuyện cùng đồng đội như là chuyện rất thừơng tình ,sở
dĩ nói đến chuyện nầy vì nó không khác gì chuyện cuả dân chống cộng ,trong lòng họ lúc nào
cũng muốn VN phải sụp đổ ,phải trở về thời đồ đá ,họ muốn nhìn cảnh chiến tranh tan tóc đến với đất
nứơc VN nhỏ bé để họ trả đựơc mối thù không đội trời chung.Họ kêu gào Mỹ cấm vận ,làm cho VN kiệt
quệ để họ về thay đổi chính phủ ,cái cách mà từ xưa họ đã làm là Mỹ dọn sẳn bàn tiệc họ vô xơi ,
khi Mỹ rút quân thì họ chạy theo ăn bơ thừa .
Bây giờ thì đổ lổi ngừơi lính kia chắc chắn là bị bệnh tâm thần do chứng kiến cảnh khũng bố 911 nên
mang hận trong lòng giờ trả thù thì so ra cũng đáng thương .vân vân.....và v...v.... và sẽ có hàng
trăm biện hộ khác .Nhưng có 1 điều là chính họ đã lợi dụng quyền tự do cuả Chính phủ Mỹ để
làm những con sâu ,những ung nhọt mà cái đau cái nhứt nhối đó ngừơi lính Mỹ đó hay bọn chống
cộng sẽ không bao giờ cảm nhận đựơc !Mà chỉ có những ngừơi dân lương thiện vật lộn với cuộc sống
hàng ngày lo cho gia đình xã hội .Nhưng bọn chống cộng thì chỉ muốn chiến tranh chết chóc,họ
chỉ muốn máu tiếp tục đổ trên quê hương VN mà thôi .Họ đòi cứu 1 tên nhạc sĩ quèn để đổi lấy
giang sơn cuả 1 nứơc Việt ,đúng là một cách ứng sử ngu ngơ không khác gì ngừơi lính Mỹ tâm
thần kia !
|
Người lính Mỷ kia có bị bệnh tâm thần nhưng suy ra thì cái tâm thần nầy là 1 ngưòi mỷ xã súng bắn vào người dân Afghanistan .còn lergenera có bị bệnh tâm thần hay không mà dùng ngôn từ độc hại mắng nhiết dân tộc của mình ? hay là tôi nên mượn lời nhạc của Việt Khang xin hỏi anh là ai sao mắng tôi bằng tiếng dân tôi ? . xin thưa lergenera chúng tôi là những dân VN yêu chuộng tự do, hòa bình .công bằng ,bát ái , mong muốn đất nước và con người VN có được đời sống tốt đẹp sánh tươi sánh cùng nhân loại 5 châu chứ không muốn gánh chịu những áp bức bât công ,chiến tranh đổ máu . chúng tôi tranh đấu cho tư do nhân quyền chứ không phãi chiến tranh như lergenera ngộ nhận và lầm tưỡng .Chỉ có Hồ chí Minh và tập đoàn cộng sản các người mới là những kẽ gây nên chiến tranh khiến cho hàng triệu người chết thãm trong cuộc chiến và hậu chiến .cho đến mãi giờ nầy máu của đồng bào còn đang đổ lệ còn rơi .chừng nào thì lergenera đầu thai lại làm người thì chừng ấy dân tộc tôi sẽ không còn khổ nữa . đất nước sẽ không trở về thời đồ đồng đồ đá .1 khi không còn cộng sản trên thế giới nầy thì nhân loại sẽ không còn nghèo đói lầm than nữa . người dân VN sẽ không cần phãi vật lộn với cuộc sống .cứ an nhàn cơm canh rau cá là phúc lắm rồi cần chi bơ sửa của Mỹ ,chúng tôi sẽ không cần phãi chạy theo ai hết .lergenera có cần chạy sang Trung Quốc kiếm chút đậu hủ nước tưong không? hay làm nô lệ tình dục ?