Chiều 9-3, tại phòng 211, khu nhà 9 tầng, Bệnh viện 198, Bộ Công an, thừa lệnh Tổng biên tập, đại diện báo PL&XH đã đến thăm, tặng quà và chúc Trung tá Chung sớm khỏe mạnh, tiếp tục công tác. Hiện tại, anh Chung đã có thể ngồi dậy nói chuyện.
Trải qua 3 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, Trung tá Nguyễn Đức Chung đã qua cơn nguy kịch, tình hình sức khỏe đang dần tốt hơn. Chị Nguyễn Thanh Hiền (vợ Trung tá Chung) cho biết: "Mấy ngày thức trực trong bệnh viện, chồng tôi được các bác sỹ điều trị chăm sóc, hôm nay chồng tôi đã ngồi dậy và ăn được chút cháo".
Trước đó, chiều 7-3, tại ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng, Hà Nội, Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó đội CSGT số 1, chỉ huy tổ công tác đặc biệt Y1/141- CAHN đã bị bất tỉnh sau khi Vũ Lê Hoàng, SN 1983, trú tại ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội lao thẳng xe máy vào người.
Nhiều người dù chưa quen biết cũng đến chia sẻ với trung tá Chung. Ảnh: Q.Khởi
Chiều 9-3, tại phòng 211, khu nhà 9 tầng, Bệnh viện 198, Bộ Công an, đại diện báo PL&XH đã đến thăm, tặng quà và chúc Trung tá Chung sớm khỏe mạnh, tiếp tục công tác. Hiện tại, anh Chung đã có thể ngồi dậy nói chuyện. Theo ghi nhận của nhóm PV, sau khi vụ việc được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, những ngày qua có hàng trăm lượt người đã đến chia sẻ với vị chỉ huy Y1. Trong đó, ngoài người thân, đồng đội, còn có cả những người chưa từng quen biết nhưng vẫn đến chia sẻ, động viên. Bé gái Thái Thu Minh, học sinh lớp 7, trường Cấp 2 Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, HN đã cùng bố mình đến thăm Trung tá Chung, nói: "Biết tin bác cảnh sát giao thông bị kẻ xấu đâm xe máy vào người khi đang làm nhiệm vụ, cháu rất thương. Hôm nay tan học sớm nên cháu cùng bố vào bệnh viện để thăm bác Chung, cháu chúc bác Chung nhanh chóng bình phục để tiếp tục làm việc". Bố của Thu Minh cũng chia sẻ với PV: "Mấy hôm nay cháu theo dõi báo và trên tivi suốt, lúc nào cháu cũng sốt ruột nói rằng không biết bác cảnh sát giao thông dũng cảm đã khỏi bệnh chưa, và cứ nằng nặc đòi bố cho đi cùng vào thăm bác Chung". Trên diễn đàn mạng, những cư dân mạng thường xuyên theo dõi "Nhật ký 141" của báo PL&XH cũng tỏ ra bất bình với hành vi của Vũ Lê Hoàng, mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc để làm gương, rất nhiều cư dân mạng đã gửi lời chia sẻ, chúc Trung tá Chung sớm khỏe mạnh.
Mặc dù sức khỏe chưa bình phục, vẫn phải nằm điều trị trong bệnh viện, nhưng Trung tá Nguyễn Đức Chung đã cố gắng ngồi dậy làm việc với điều tra viên CA quận Thanh Xuân. Theo nguồn tin của PV, vụ việc đang được cơ quan điều tra lập hồ sơ xử lý.
L.Mận - Q.Khởi