Lâu ngày đảng và nhà nuớc ta mới "rặn" để lòi ra một cục nhìn trước nhìn sau thiệt không giống ai,văn chương chử nghĩa tìm đỏ con mắt không thấy mà thấy một mớ củ "mì" hơn 36 năm vẫn chưa tiêu! Khi dùng từ "phản biện" có nghĩa là chỉ ra cái không hay không đúng gian xảo (như bác ba Dzũng),nếu thấy ý phản biện không đúng thì "lục tủ" tìm ra ý đúng để phản bác lại ...chớ ai lại cứ giận đến để lộ "hàng" kém trí tuệ và thiếu văn hóa như thế bao gio! Đâu phải ai chống cộng cũng phải là cựu quân nhân QLVNCH,nếu thế thì những người trẻ không chấp nhận cộng sản chống cộng từ trong nuớc họ là ai !? Độc tài,tham nhũng,thối nát,cướp của,giết nguời và hèn hạ,nếu không chống thì người đó không những không biết lẻ phải mà còn hùa với cái ác.Cho nên cộng sản là hiện thân của cái ác vẫn cai trị trên quê huơng VN,nếu không chống cộng sản không phải là người VN.
|