Nói thật nghe tuy chuyện này thì thật là đáng tôi nghiệp cho mấy cô gái sống dưới chế độ lạc hậu và suy nghỉ vô ý thức cuả mấy chú cán bộ ngố trong nước . nhưng xã hội cuả việt nam làm chó gì có luât pháp mà làm bộ post tới post lui mấy bài này làm như là vn có tiến bộ và công có luật pháp lắm vậy đó , tin mấy chú thi heo nái cũng biết leo cây . nếu như tôi là cô gái kia thì không nên buồn làm gì mà nên mừng vì nếu có cưới cái thứ suy nghỉ cổ lổ sĩ kia về thì cũng làm nô lệ hoặc là làm vợ hờ cho chúng xuốt kiếp mà thôi , vì có làm gì cũng bị nó nghi ngờ , óc cuả nó đựng phân mà
|