Chương trình ca nhạc “Một thời để yêu, một thời để nhớ” đêm 4-3 đã khép lại chuyến biểu diễn lần đầu tiên tại quê nhà của cặp đôi Vũ Khanh - Ý Lan và để lại ấn tượng đẹp trong lòng người yêu nhạc.
Ngay từ trước khi Vũ Khanh - Ý Lan đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hàng loạt các báo đều đưa tin và người hâm mộ có dịp chờ đợi người ca sĩ mà bấy lâu nay họ chỉ được nghe qua băng đĩa hoặc mạng internet.
Phòng vé cháy chỗ cả ba đêm nhạc: "Trên đỉnh bình yên" tại khách sạn Sofitel và "Một thời để yêu, một thời để nhớ" vào hai ngày 3&4/3 tại Nhà hát Thành phố đủ cho thấy mức độ yêu mến và chờ đợi của khán giả dành cho hai nghệ sĩ.
Đáp lại sự yêu thương của khán giả, Vũ Khanh và Ý Lan đã có những đêm nhạc xuất thần tới mức khán giả tặng cho cặp danh ca này biệt danh “đôi tình nhân trong âm nhạc”. Ý Lan đôi khi trách móc bạn diễn của mình: “
Hơn 20 năm hai anh em hát chung tại sân khấu hải ngoại, nhà chỉ cách nhau có “dậu mùng tơi” nhưng chẳng khi nào thấy anh Vũ Khanh sang thăm”. Và cũng lần đầu tiên trong cuộc đời ca hát, nam danh ca đẹp trai và hào hoa này mới bộc lộ tâm sự thật của mình trước khán giả: “
Tôi thương Ý Lan như chính bản thân mình”.
“
Trước đây, cái tên Tiếng Xưa với tôi khá xa lạ nhưng sau đêm nay thì nó không còn xa lạ nữa mà trở nên thân quen vì nhờ có chú Vũ Xuân Hùng và cô Vũ Xuân Hòa đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc mà tôi mới có dịp hạnh ngộ với khán giả hôm nay”, nam danh ca bộc bạch.
Nữ danh ca Ý Lan kể về kỷ niệm thời còn bé xíu xiu xách ví theo mẹ là nữ danh ca lừng danh Thái Thanh và bài học đầu tiên mẹ dạy rằng: “
Khi con bước lên sân khấu, con không được mang theo những chuyện buồn của bản thân con bởi khán giả có rất ít thời giờ lắm. Họ đến đây vì họ yêu mến tiếng hát của con nên dù có chuyện gì xảy ra con cũng phải hát bằng cả trái tim của mình để đáp lại tấm lòng ưu ái của khán giả”.
Tự trách mình đã không công bằng với khán giả khi chỉ cách nhau có một đêm mà mình bỗng nhiên mất giọng. Khán giả không khỏi xót xa cùng đau nỗi đau với nữ danh ca mà họ mến mộ. Trước những tràng pháo tay yêu thương của khán giả, không dằn được lòng mình Ý Lan bật khóc. Chị hẹn khán giả một dịp khác trở lại và đền ơn khán giả đã rộng lượng thương và yêu mến chị hôm nay.
Cũng trong đêm 4-3, Phòng trà Tiếng Xưa và hai danh ca Vũ Khanh – Ý Lan đã dành 50 triệu nhờ Báo Công an TP chuyển đến những mảnh đời bất hạnh. Kỷ niệm 6 năm sinh nhật, phòng trà Tiếng Xưa đã giành tặng khán giả TP.HCM một món quà thật ý nghĩa.
Hai đêm nhạc tạm biệt Vũ Khanh - Ý Lan sẽ diễn ra vào Thứ Bảy-Chủ nhật ngày 10-11/3 tại phòng trà Tiếng Xưa, số 442 đường Cao Thắng nối dài, Q10, TPHCM.
Mọi chi tiết liên hệ: 08-39797240.
|
Kinh Khê
Vietpress