Trong cuộc sống chuyện chia ly đỗ vỡ tuy là ko ai muốn, nhưng là 1 chuyện bình thường ko tránh khỏi. "Chiến tranh hoa hồng" thông thường là 1 giải quyết tâm lí của những cuộc hôn nhân ko hạnh phúc này. Dù gì đi nữa đây vẫn là chuyện của đôi vợ chồng.
Tuy nhiên nếu sự thật mà người cha chồng đi bêu rếu như vậy thì khó có thể chấp nhận được, cho dù nàng dâu đã có làm gì sai đi nữa. Người đã có tuổi rồi thì nên học tánh độ lượng khoan dung chứ ko phải như lão này .... càng làm khiến người ta càng nghi lão đã làm chuyện gì đó mờ ám với nàng dâu và muốn dùng chiêu "vã vú lấp miệng em" để trấn áp tinh thần hay sao.
Người con thì im lặng vì "lí do khó nói" còn người cha thì khua chiên khua trống. Quả thiệt là đồi bại.
|