Một người đàn ông ở Trung Quốc bị đâm chết sau khi đụng độ với một người bị lừa mua iPhone giả.
Tờ
Shanghaiist của Trung Quốc hôm qua đưa tin một người đàn ông họ Lý, thuộc một nhóm chuyên lừa bán điện thoại giả, đã bị đâm chết tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Kẻ giết người là một đầu bếp họ Phương.

Chiếc điện thoại giả và con dao gây án. Ảnh:
Shanghaiist
Khoảng giữa tháng 2, Phương đang đi mua điện thoại ở một khu mua sắm thì có một người đàn ông bước ra và đề nghị sẽ bán cho Phương một chiếc iPhone 4S hàng hiệu với giá rất ưu đãi. Sau khi mặc cả, Phương đồng ý mua chiếc iPhone với giá chỉ 330 USD (tương đương 6,8 triệu đồng). Tuy nhiên sau khi mua rồi Phương mới phát hiện ra chiếc điện thoại chỉ là hàng giả.
Cay cú vì bị lừa, những ngày sau đó Phương thường xuyên ghé qua khu vực với hy cọng có thể tìm thấy gã bán hàng đã lừa mình. Tuy nhiên vẫn không tìm thấy tăm hơi của gã nọ. Hôm 25/2, Phương gặp một nhóm người cũng đang tìm cách lừa một cậu bé mua điện thoại giả. Thấy vậy, anh dùng dao dọa chúng và buộc chúng phải trả lại tiền cho cậu bé.
Ngày 28/2, Phương gặp lại nhóm người người ba hôm trước đó. Hai bên to tiếng rồi dẫn đến xô xát. Quá tức giận, Phương rút dao đâm nhiều nhát vào chân một thành viên trong nhóm này là Lý. Vì mất quá nhiều máu Lý chết vào chiều hôm đó.
Theo lời kể lại của Phương, Lý không phải là người đã bán chiếc iPhone giả cho mình. Anh rút dao đâm là vì Lý đã đánh anh trước. Hiện cảnh sát thành phố Trịnh Châu đã bắt tay vào điều tra.
Linh Đan
Theo ngoisao