Mặc dù 2 vợ chồng đã chia tay hơn 20 năm nay, thị cũng đã theo người khác và có con riêng, nhưng biết chồng cũ lấy vợ mới, người đàn bà này vẫn xách dao quay về nói chuyện.
Công an huyện Thường Tín - Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Phùng Thị Tín (53 tuổi, ở thôn Chu Mật - xã Thái Hòa - huyện Ba Vì - Hà Nội) để làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích”.
Tín và ông Đỗ Đình Xuyên (55 tuổi, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) kết hôn với nhau vào năm 1981. Đến năm 1985 thì Tín ly thân với chồng, bỏ về nhà mẹ đẻ.
Mặc dù giữa Tín và chồng chưa ly hôn nhưng ông Xuyên đã có vợ con và Tín cũng đã có con riêng.
Chiều ngày 24/2, Tín tìm về gần nhà ông Xuyên rồi thuê nghỉ trọ gần đó.
Đến khoảng 8h sáng ngày 25/2, Tín đến nhà ông Xuyên với con dao chọc tiết lợn nhưng ông Xuyên không có nhà mà có em gái ông này là bà Đỗ Thị Khanh (47 tuổi, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Phùng Thị Tín
Tín đi ra ngoài cổng đứng chờ. Bà Khanh thấy vợ cũ của anh bỗng dưng quay về thì ngờ ngợ nên bước lại dò hỏi. Ai ngờ, Tín rút dao đâm một nhát, nhưng bà Khanh đỡ được rồi chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng Tín vẫn truy sát.
Bà Khanh kêu cứu, một số người dân hàng xóm đã chạy ra ứng cứu. Ngay lập tức bà Khanh được đưa đi cấp cứu với hơn chục nhát dao khắp cơ thể.
Quỳnh Chi - NDT