Sập trần lớp học, một nữ sinh THPT Kim Liên phải nhập viện
Đang ngồi học, một mảng vữa trên trần nhà rơi xuống đúng đầu nữ sinh L., khiến nữ sinh này phải vào viện khâu 2 mũi.
Khoảng 9h30’ sáng nay (27/2) trong tiết học môn Toán của lớp 11A8, một mảng trần phòng học 101 bị rơi xuống trúng đầu nữ sinh L., phải tới bệnh viện Đống Đa để khâu vết thương.
Ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó hiệu trưởng THPT Kim Liên cho biết, rất may, nữ sinh L. chỉ bị thương nhẹ. Sau khi được khâu 2 mũi, L đã tỉnh táo và về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sự việc xảy ra khiến nhiều học sinh trong lớp 11A8 hoảng sợ. Do đó, nhà trường đã cho học sinh lớp này nghỉ buổi học ngày hôm nay. Phòng học 101 cũng đã được niêm phong để kiểm tra về những vị trí có nguy cơ bong tróc, sạt lở.
Một mảng vữa lớn ở trần lớp học 11A8 bị bong ra.
Ảnh: Hòang Thùy/Vnexpress
Cũng theo ông Lâm, vài năm nay, việc sập vữa trần phòng học xảy ra thường xuyên nhưng không gây thương tích cho học sinh. Nhà trường đã làm hồ sơ xây dựng và cải tạo gửi lên thành phố từ lâu, nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Hiện, nhà trường chỉ mới tiến hành lắp trần nhựa cho 1 số phòng học do phụ huynh tự nguyện đóng kinh phí..
Trước đó, trong buổi học sang 8/9/2009, học sinh Phạm Tiến Dũng, bí thư lớp 12A15 của trường THPT Kim Liên cũng từng bị quạt trần rơi trúng đầu học khiến học sinh này phải cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Sáng 26/4/2011, khi học sinh lớp 11A1 đang nghe giảng thì mảng vữa trần rơi xuống, may mắn không em nào bị thương.
Hải An
BDV
|