Tối 25/2 dạ tiệc âm nhạc “Trên đỉnh bình yên” lần đầu tiên trên quê hương Việt Nam của cặp đôi Vũ Khanh – Ý Lan do phòng trà Tiếng Xưa tổ chức tại khách sạn Sofitel thực sự là một bữa tiệc âm nhạc tri ân khán giả.
Đố ai, Nụ tầm xuân, Trăm nhớ ngàn thương, Tình đầu tình cuối, Áo lụa Hà Đông, Pari có gì đẹp không em… với gần ba chục bài hát trong suốt 4 giờ đồng hồ Ý Lan – Vũ Khanh đã đưa khán phòng trở về không khí hoài niệm của những thập niên trước.
Ý Lan - Vũ Khanh là cặp bạn diễn trong suốt 20 năm qua tại hải ngoại
Đến từ rất sớm, nhạc sĩ Phạm Duy, người nhạc sĩ đã ngoài 90 tuổi với mái đầu bạc trắng dù sức yếu, tuổi cao vẫn ở lại cho đến cuối dạ tiệc. Ông chăm chú theo dõi hai nghệ sĩ trình bày những nhạc phẩm của mình, lâu lâu ông mỉm cười, gật đầu và vỗ tay cho họ.
Nhạc sĩ Phạm Duy
Trong suốt 20 năm ca hát, chắc hẳn hai nghệ sĩ tài danh này đã nhiều lần trình diễn những bản nhạc của Phạm Duy thế nhưng hôm nay đứng trước vị nhạc sĩ đáng kính này “tôi rất sợ, không biết đường nào mà lần nhưng may quá, giờ thì đã xong rồi”, ca sĩ Vũ Khanh chia sẻ. Dù đã nói đón trước nhưng Vũ Khanh vẫn không trốn khỏi bị Ý Lan lật tẩy bài khi “tố cáo” anh hát quá sung và cảm xúc tới mức thay vì được hát 2 câu anh hát luôn phần của Ý Lan làm cô suýt “rớt lầu”.
“Được đứng trên sân khấu ở quê hương cho đến lúc này với tôi vẫn như một giấc mơ sau nhiều năm tháng trả nợ áo cơm. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tất cả các bạn”, Vũ Khanh liên tục cảm ơn khán giả đã yêu mến và cho anh có cơ hội đứng trên sân khấu tuyệt đẹp này.
Không có sự cầu kỳ trong thiết kế sân khấu, cũng không sử dụng màn hình led như nhiều chương trình ca nhạc thường thấy, người ca sĩ và giọng hát khi vui tươi, trầm ấm, lúc buồn thương, khi lả lướt, mê hoặc tác động đến tất cả khán giả, ngay cả những vị trí xa nhất của khán phòng.
Ý Lan hát tràn đầy cảm xúc
Trước mỗi bài hát, Ý Lan giành những phút trò chuyện cùng khán giả. Chị gọi tên từng người thân thuộc tới mức mỗi khán giả ngồi dưới kia dường như là một thành viên trong một gia đình, cô ca sĩ tài danh trở thành người chị, người em, người con trong đại gia đình ấy. Những lúc quá sung, Ý Lan cởi giày ra và đi chân trần vừa hát vừa nhảy.
Bước vào phần hai của đêm dạ tiệc, vừa cất lên vài lời đầu tiên của ca khúc “Yêu” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Vũ Khanh phải dừng lại để ho. Anh nói: "Từ lúc xuống sân bay tôi bị cảm đến giờ vẫn chưa khỏi". Không thể tiếp tục đi hết đêm dạ tiệc, anh xin lỗi khán giả và bước xuống hàng ghế cuối khán phòng và nhờ người bạn diễn của mình tiếp tục phần còn lại. Đêm nhạc như chùng xuống, ai cũng cảm thông cho người nghệ sĩ hát bằng cả trái tim này. Nhưng anh hứa sẽ sẽ tiếp tục đến với khán giả trong hai đêm nhạc
“Một thời để yêu, một thời để nhớ” vào hai ngày 3 & 4/3 tại Nhà hát TP, số 7 Công trường Lam Sơn, Q.1.
Khán giả chia sẻ với Vũ Khanh khi anh bị cảm không thể tiếp tục đêm nhạc.
Kinh Khê
Vietpress