Cẩu tặc bất nhân tâm !
Có chi để mà khoe chứ ... Người Nga, người Mỹ, người Nhật và người Âu đã làm chuyện đó từ hơn ba - bốn mươi năm dzià trước rồi ...
Đi ăn trộm, ăn cắp, rồi lắp thành một cái hàng nhái, rồi đem khoe, đem dọa xem có thằng mô sợ không ...
Khuyển phụ sanh khuyển tử, cái tâm cũng chỉ là tâm cẩu ... Các nước văn minh phóng vệ tinh và các phi thuyền lên vũ trụ để nghiên cưú khoa học nhằm đem lại những kết quả có lợi ích cho loài người trên trái đất cuả chúng ta ... Còn lũ khuyển tặc ấy, khi bắt được cái thang và phải mất mấy chục năm sau mới trèo lên được tới trển. Khi lên được tới nơi, thì chúng xem chỗ nào là yếu điểm, để rồi chúng bàn mưu, tính kế để cướp bóc và hại người ...
Khi đất nước chúng bị nghèo đói và nguy nan, thì được dân chúng thế giới đến cứu giúp. Còn nay thế giới khắp nơi lâm nạn, thì chúng dửng dưng hoặc mày nheo đòi thiệt thua, nguy hiểm hơn nưã là chúng tung ra những cú đánh lén để làm cho những nơi đang lâm nạn ấy thêm những thê lương, để rồi chúng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn ...
Vĩnh viễn loài cẩu sẽ không có nhân tâm. Muôn đời khuyển phụ chỉ sanh khuyển tử !!!
|