View Single Post
Default Bố vợ hô “cướp”, con rể no đòn
Old 02-24-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Vợ bế con về nhà bố mẹ đẻ vì cãi vã, chồng là Đỗ Văn Tuấn kéo một số người đến đòi con. Thấy vậy, bố vợ hô hoán: “Cướp! Cướp!”. Nhiều người dân làng tưởng thật, kéo ra vây đánh đến no đòn.

Sự việc bắt đầu từ mâu thuẫn vợ chồng giữa Đỗ Văn Tuấn (SN 1988) và vợ là Nguyễn Thị Duyên (SN 1990), cùng trú tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Bực tức với chồng, chị Duyên đưa con về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Đến khoảng 22 giờ ngày 23- 2, anh Tuấn đi xe máy biển kiểm soát 30Y8-6818 và thuê xe taxi biển kiểm soát 30Z-0594 do anh Phạm Đình Hùng (SN 1983, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) điều khiển chở theo một số người đến nhà bố vợ để “đòi con”.

Do không đồng ý, bố vợ Tuấn đã hô hoán: “Cướp! Cướp!” khiến một số người dân trong thôn tưởng thật đã kéo ra đánh Tuấn và những người cùng đi, đập phá xe taxi và xe máy. Anh Hùng cũng vạ lây, bị dân làng đánh trọng thương và đập vỡ kính, đèn chiếu hậu xe taxi.

Theo NLD
dh2003_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10536 seconds with 11 queries