"sản phẩm văn hóa mà nhật báo Người Việt muốn được trân trọng giới thiệu đến quý độc giả."
bull shit. lủ nhật bào người việt là lủ chó vẹm nâng bi cs cũng thúi nga thôi
"Vẫn là giọng ca của Minh Tuyết, nhẹ và réo rắt, sự réo rắt như tình yêu đầu đời len lén đi vào từ trái tim rơi đúng từng khuôn, từng nốt của mỗi bài nhạc, mà thật giọng ca đó dịu dàng lắm, nỗi dịu dàng đến từ sự giao thoa giữa âm nhạc và tình yêu tất cả tạo nên một nhịp cầu đồng cảm với người nghe và người trình bày các ca khúc."
hanna ơi hanna ơi lại viết vẹm nửa rồi kỳ này con đỉ thủy cho mày cái gì.
toàn là nhạc vẹm cho miển phí cũng không thèm chư bảo mua, còn khuya
Last edited by 3dungvemcondo; 02-23-2012 at 00:54.
|