Những trò "trẻ con" của đảng csVN cũng như riêng ông Thứ Trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn,không gạt được ai có chăng là gạt được những kẻ "nhẹ dạ" nhưng "tham lam và ngu muội"! Nếu đảng csVN có ý muốn vinh danh những người yêu nước Việt Nam,thì họ đã vinh danh những người trẻ đã xuống đường biểu tình chống "giặc" cũng như bảo vê chủ quyền lảnh hải của VN. Tại sao phải nhờ đến "đặt công" ở haỉ ngoại "quảng cáo" rập rộ cứ như chiêu hồi!? Những người lính VNCH đã ngã xuống cho tổ quốc và dân tộc cũng như để bảo vê toan vẹn lảnh thổ,đó là trách nhiệm là bổn phận của mỗi con dân nuớc Việt. Chính nghĩa dó đã,đang và sẽ nằm mãi trong tim những người Việt Nam yêu nước.Còn Cộng Sản họ đã cướp chính quyền gây tan tóc cho cả dân tộc cho đến ngày hôm nay,họ không có chính nghĩa để nói đến vinh danh người yêu nước hay bất kỳ ai đã hy sinh cho chính nghĩa dân tộc.
|