OK, nếu tựa đề là
Quote:
Chuyện chưa từng thấy ở Đức
|
thì cũng có lý, vì có lẽ it nước trên toàn thế giới một nhà chính trị (tổng thống, trước kia là thủ tướng tiểu bang Niedersachsen) chỉ vì vay bạn nửa triệu Euro (với lãi xuất ~4%, tức thấp hơn nếu người thường vay của nhà băng)... bị báo chí lôi ra bới móc. Ngay các nước EU xung quanh họ cũng bịt mũi cười vì chỉ có ở Đức làm chính trị bị "khổ" như vậy. Còn nhìn ra xa hơn, Nga, châu Phi, Việt Nam... ha ha, bọn nó chả cần phải vay ai nửa triệu Euro cả. Ở đó bọn nó đút túi cả trăm triệu, hàng tỷ $ hay Euro vào túi, có đứa nào dám đưa lên báo.
Đó là chứng minh của xã hội có tự do ngôn luận, có tự do báo chí, là chứng minh cho sự làm chủ của dân - bằng lá phiếu, bằng ngôn luận họ kiểm soát được chính phủ, chính quyền
Quote:
...Nhưng cũng chắc vì mọi cái đều đã quá rõ ràng, dư luận quá quan tâm và giới thông tin đại chúng đã khai thác quá triệt để nên cái kết cục xem ra không thể khác. Cả cơ quan tư pháp lẫn tổng thống Christian Wulff không còn có sự lựa chọn nào khác. Một bên đứng trước nguy cơ bị mang tiếng bao che cho người quyền cao chức trọng.
Còn bên kia phải đương đầu với khả năng tình cảnh có thể trở nên còn tồi tệ hơn. Qua đó đủ để thấy cái gọi là tam quyền phân lập ở các xã hội như nước Đức trong thực chất khác so với trên danh nghĩa. Ở đó chẳng có gì độc lập với chính trị cả!
Thiên Lang
|
Xin hỏi ông Thiên Lang:
Vậy độc lập với chính trị là phải như mấy thằng lãnh đạo VN tự mình đút tiền của dân vào túi, thằng nào phái biểu thì bóp cổ cho đi tàu sáu ván à ???
Đúng là lý luận của lũ ăn cướp!