Theo pháp luật ngày nay, không ai có quyền hành hung ai cả. Cái đó thì hoàn toàn đúng. Nhưng nếu như không có lửa thì làm sao có khói? Và khi lửa Hoạn Thư lên rồi, thì không ai biết trước được việc gì sẽ xảy ra?
Là 1 người nghệ sĩ của quần chúng. Không những cần phải đẹp, hát hay... Nhưng vấn đề đạo đức cũng cần phải coi trọng. Cùng là phận đàn bà như nhau. Sao mình có thể làm khổ cho người khác, để lấy đó làm vui cho mình được chứ. Nếu như đã biết người ta đã có gia đình, mà mình vẫn đương nhiên làm kẻ thứ 3. Thì 4 cái tát tay kia chỉ thay cho lời cảnh cáo mà thôi. Nếu còn muốn được quần chúng yêu thích, thì hãy nên kiểm điểm lại đạo đức của mình đi.
Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, hoàn toàn không thể có chuyện muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn đánh người và quay clip để uy hiếp thế nào thì mặc nhiên làm. Nơi này, không phải ở rừng sâu.
Đúng vậy. Nhưng cũng không pháp luật nào, không người nào chấp nhận những kẻ đi giựt chồng người.
Last edited by MTP; 02-16-2012 at 19:34.
|