Chuyện khôi hài hết chổ nói là chính ông trung tá phì nộn Đỗ Hữu Ca cũng là một "nghi can" trong vụ cưỡng chế trái phép và phá nhà anh Vươn,mà các nhà điều tra viên nên "hỏi thăm" để lấy lời khai từ ông này.Ấy vậy mà chưa ra tòa ông trung tá phì nộn đã ...tự nhiên "trắng án",còn kiêm thêm chức ...chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, bảo đảm khách quan, đúng pháp luật hai vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” và “Hủy hoại tài sản” để nhanh chóng đưa ra xét xử.! Nếu như trước kia ông trung tá đần độn này có những lời nói "thất thường" làm dânc húng phẩn nộ,thì nay lại cũng chính ông này đưa ra những lời nói hết sức vô lý và không công bằng cung~ nhu* khong khach quan cho nạn nhân là anh Đoàn Văn Vươn,như “Giết người, chống người thi hành công vụ”! Tại sao phai để một tên "tội phạm" một người "nữa tỉnh nữa mê" như ông Ca chỉ dạo điều tra vụ án mà do chính ông tham gia phạm pháp!?.
|