Báo NTNN nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Lộc (65 tuổi, ở thôn Lương Điền, xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), tố cáo cán bộ địa chính xã tiếp tay cho người cháu của bà Lộc chiếm đất của bà.
Bỗng dưng mất đất
Bà Nguyễn Thị Lộc phản ánh: Trước đây, bà xây dựng gia đình với ông Đỗ Văn Ngoạn ở thôn Lương Điền, xã Tùng Lâm và sinh được 2 người con. Sau khi ông Ngoạn qua đời, để lại cho bà và 2 con một mảnh đất và căn nhà đã hư hỏng cùng 2 sào ruộng (1.000m
2).
Bà Nguyễn Thị Lộc và mảnh đất bị cán bộ địa chính cắt cho người khác làm nhà bên cạnh.
Năm 1996, mẹ con bà Lộc được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 2.530m2, trong đó có 200m
2 đất ở, 1.390m
2 đất vườn và 940m2 đất canh tác. Sau khi được giao đất và cấp “sổ đỏ”, bà Lộc đã thực hiện đầy đủ các khoản đóng góp theo quy định của Nhà nước.
Đến năm 2000, do kinh tế gia đình quá khó khăn, bà Lộc đã nhờ Đỗ Văn Phúc (con riêng của chồng) trông coi nhà cửa, vườn tược để bà vào miền Nam làm thuê. Đầu năm 2010, bà Lộc trở về quê thắp hương cho chồng, thì thấy ông Phúc đã tự ý chiếm đất và xây dựng nhà cho con trai ở.
Khi bà hỏi, con trai ông Phúc trả lời là do anh Đậu Văn Tùng - cán bộ địa chính xã Tùng Lâm cho phép xây dựng, đồng thời đã làm thủ tục chia đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho con trai ông Phúc trên mảnh đất của bà Lộc.
Bất bình trước cách làm của cán bộ địa chính xã, bà Lộc đã nhiều lần làm đơn gửi lên UBND xã Tùng Lâm đề nghị giải quyết. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, chính quyền xã Tùng Lâm vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ việc.
“Lỗi do cán bộ địa chính”
Làm việc với
NTNN, ông Phạm Xuân Tứ - Chủ tịch UBND xã Tùng Lâm cho biết: Sau khi nhận đơn, UBND xã đã kiểm tra và xác định vụ việc hoàn toàn đúng như đơn bà Lộc nêu. “Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện ông Đỗ Văn Phúc đã mạo danh bà Lộc làm đơn trình lên UBND xã đề nghị phân chia tài sản. Do cán bộ địa chính không kiểm tra kỹ, đồng thời Trưởng thôn Lương Điền lại có chứng nhận vào đơn của ông Phúc, nên mới xảy ra sự việc. Việc làm sai sót này là lỗi do cán bộ địa chính” - ông Tứ nói.
Theo bà Nguyễn Thị Lộc, hiện tại, căn nhà cũ của bà đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại một phần đất nhỏ. Khi bà có ý định dựng tạm ngôi nhà để có chốn nương thân, thì cán bộ địa chính và chính quyền xã không cho phép. Vì vậy, bà Lộc vẫn đang phải đi ở nhờ nhà người cháu cùng thôn.
Ông Chủ tịch UBND Phạm Xuân Tứ cho hay, ông Đậu Văn Tùng - cán bộ địa chính xã Tùng Lâm đã có “thâm niên” trong công tác địa chính từ năm 2000 đến nay. Thế nhưng, không hiểu lý do gì ông Tùng lại không thẩm định việc ông Phúc gửi đơn mạo danh bà Lộc để đề nghị phân chia đất. Trong khi đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lộc vẫn còn nguyên. UBND xã có chức năng cấp phép xây dựng, nhưng cũng không hiểu sao khi con trai ông Phúc xây dựng nhà ở kiên cố, chính quyền sở tại lại không hay biết gì(?!).
“Hiện vụ việc đang được UBND xã Tùng Lâm chỉ đạo Công an xã giải quyết theo cách thỏa thuận, hòa giải nội bộ. Nếu không được sẽ gửi lên Công an huyện giải quyết” - ông Tứ nói.
Hồng Đức - DânViệt