Đang ngủ trên gác xép, chàng thanh niên hốt hoảng phi ra ngoài khi phát hiện tầng dưới bị cháy. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên, chỉ trong khoảng 20 phút, toàn bộ ngôi nhà một tầng, một gác xép đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Vụ hoản hoạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 14/2 ở số nhà 33 chắn 5 đường Trần Phú (phố đường tàu) thuộc phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Ngọn lửa nghi là do sự cố chập điện phát ra và đã nhanh chóng lan khắp căn phòng. Chàng thanh niên (con chủ nhà - PV) may mắn thoát khỏi đám cháy và hô hoán mọi người đến cứu. Khoảng 20 phút sau, hai xe cứu hỏa đến hiện trường nhanh chóng dập lửa.
Ngôi nhà bị cháy
Theo ghi nhận ban đầu, ngôi nhà bị cháy là của vợ chồng anh Hùng, chị Nga. Thời điểm xảy ra vụ cháy, cả hai anh chị đều vắng nhà. Ngôi nhà của anh chị rộng chừng 8m2, toàn bộ đồ đạc sau vụ cháy đều bị thiêu rụi và không sử dụng được.
Số đồ đạc ít ỏi của gia đình bị thiêu rụi
Chủ nhà – chị Nga buồn rầu cho biết: “Gia đình tôi đã khó khăn, có con nhỏ còn đang nằm viện. Tự dưng nhà bị cháy thế này thật không biết làm sao”.
Thời điểm chúng tôi rời vụ cháy, chị Nga đang cùng hàng xóm thu gom hiện trường. Nhiều vật dụng chỉ còn đáng giá để bán đồng nát.
Đông Nhật
Theo nguoiduatin