View Single Post
Default Trẻ em bị lừa đi đánh bom liều chết
Old 02-13-2012   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Khai nhận với cảnh sát Afghanistan, hai đứa trẻ bị bắt cùng với các phần tử đánh bom liều chết cho biết, chúng bị Taliban dụ dỗ rằng sau khi bấm nút kích hoạt quả bom trên người, chúng có thể trở về nhà.

5 phần tử nổi dậy, trong đó có 2 kẻ đánh bom liều chết là trẻ em, vừa bị bắt cùng với số vũ khí và chất nổ.

“Chúng tôi vừa bắt giữ 5 phần tử nổi dậy, trong đó có 3 tay súng của lực lượng Taliban và 2 kẻ đánh bom liều chết là trẻ em”, Xinhua dẫn lời một quan chức của cơ quan an ninh quốc gia Afghanistan (NDS) hôm qua cho hay. Trao đổi với các phóng viên, quan chức này cho hay cả 2 đứa trẻ đều là thiếu niên. Tuy nhiên, ông ta không tiết lộ tên của các phần tử cực đoan hay ngày chính xác của các vụ bắt giữ.

“Taliban đã tuyển mộ chúng cháu năm ngoái để nhằm vào mục tiêu quân đội nước ngoài, nhưng cháu bị cảnh sát bắt. Sau đó, cháu được Tổng thống Karzai thả tự do, rồi được gửi tới một trại trẻ mồ côi ở Kabul. Sau một thời gian ở đó, cháu bỏ trốn và tiếp tục tấn công lực lượng nước ngoài nhưng lại bị bắt”, cậu bé Azizullah (10 tuổi) cho hay.

Tên khủng bố nhỏ tuổi nói rằng, mình sống ở thành phố Gardez, tỉnh Paktia. Nói về mối quan hệ của mình với Taliban, cậu bé cho biết: “Năm ngoái, một số người của Taliban đeo cho cháu một chiếc áo lót có gắn nhiều dây điện quanh cơ thể và bảo cháu ấn nút khi gặp binh sĩ nước ngoài trên đường phố hoặc ở chợ”.

“Khi ấn nút, một số binh sĩ sẽ bị giết và sau đó cháu có thể về nhà”, Azizullah nói thêm.

Một đứa trẻ khác tự giới thiệu là Nasibullah cũng nói rằng, mình được Taliban tuyển mộ để tấn công lực lượng an ninh Mỹ. “Cháu ở cùng gia đình tại khu vực Pishin của Balouchistan, Pakistan và từng học tại một Madressa (ngôi trường tôn giáo) ở đó. Một ngày nọ, Taliban tuyển mộ cháu và đưa cháu tới Afghanistan. Họ đào tạo cháu ở khu vực Band-e-Timor, huyện Miwand. Vài ngày sau, họ đưa cháu tới một con đường và bảo cháu kích nổ khi binh sĩ nước ngoài đi ngang qua, rồi trở về nhà”, Nasibullah (11 tuổi) cho hay.

Năm 2006, lực lượng Taliban tiến hành trở lại các vụ bạo lực nhằm vào lực lượng an ninh của Afghanistan và NATO, phần lớn dựa vào các vụ tấn công tự sát và đánh bom trên đường phố. Tháng 8/2011, Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai, đã ra lệnh thả tự do cho khoảng 20 kẻ đánh bom liều chết là trẻ em trong độ tuổi từ 8 đến 17.



Theo Infonet.vn
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	3.CiiSaigon.jpg
Views:	11
Size:	60.3 KB
ID:	358302  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11617 seconds with 11 queries