Năm xưa Việt Nam chỉ có một ổ điếm mà bây giờ dưói sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã có thể sản xuất hàng loạt ổ điếm để phục vụ khắp hang cùng, ngõ hẹp từ trong đến ngoài nước.
Ngày xưa thì gọi là me Mỹ còn thời bây giờ thì gọi là me quốc tế.-Địa vị và danh tiếng chắc cũng cao hơn nhiều so với trước kia. Thời đại văn minh mà, cái gì cũng hơn xưa cả. Kể luôn cả cái bọn Đảng trị cũng "NGU" hơn lúc xưa, rồi cái bọn gọi là nhà báo gì đó cũng "NGU" trội hơn lúc xưa. Và đặc biệt là còn Xạo Hơn Chút Nữa (XHCN). Thiệt là hết biết làm sao để diễn tả nổi.
|