Câu nói bâng quơ của người đồng nghiệp gần như không quen biết và mới trò chuyện lần đầu, lại khiến một nữ giáo sư 55 tuổi ngay lập tức quyết định hiến thận cho ông.
Bệnh thận khá phổ biến ở người Mỹ gốc Phi do cấu trúc gene và ít điều kiện tiếp xúc với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Ở Mỹ, việc hiến tạng sống ít khi xảy ra. Người Mỹ gốc Phi lại càng khó có được may mắn này.
Bà Celia Oyler và ông John Young
John Young, 49 tuổi, là giảng viên người Mỹ gốc Phi và chỉ vừa mới hoàn thành luận văn tiến sĩ. John bị thận từ 2 năm trước do tiểu đường và huyết áp cao. Ông thật may mắn khi được giám đốc chương trình giáo dục hòa nhập tại Đại học sư phạm Columbia (Mỹ), bà Celia Oyler hiến thận. Vì vài năm nữa, giáo sư Oyler sẽ bước sang tuổi 60, vượt quá độ tuổi hiến tạng. Chính vì vậy, có thể coi đây là cơ may có một không hai của John Young.
Bà Oyler kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ: “Tôi hỏi thăm tình hình công việc của anh ta. John nói không lên lớp nhiều lắm vì phải đi lọc máu 3-4 tuần một lần”.
Còn ông Young đã đáp lại lời bà: “Tuy bệnh nặng và chỉ mới được đưa vào danh sách chờ hiến thận. Biết đâu tôi sẽ gặp may, chỉ vài năm nữa thôi, tôi sẽ được ghép thận kịp lúc”.
Bà Oyler cho biết chính thái độ lạc quan ấy đã khiến bà vô cùng cảm phục. Khi biết Young cùng nhóm máu với mình, bà ngay lập tức quyết định tới bệnh viện kiểm tra để hiến thận.
Trước khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ cũng xác định rõ với Oyler, nếu bà không muốn hiến, họ sẽ giữ bí mật với bệnh nhân, chỉ đưa ra lý do thận không phù hợp. Tuy nhiên bà đã không thay đổi quyết định của mình. Oyler nhớ lại: “Tôi không đủ hèn nhát để rút lui”.
Vào tháng 6/2011 ca phẫu thuật diễn ra thành công. Mặc dù giai đoạn đầu, cơ thể Young có biểu hiện thải ghép mạnh, nhưng đến nay sức khỏe của ông đã hồi phục hoàn toàn.
Sau đợt phẫu thuật, Oyler và Young đã trở thành bạn thân, tìm thấy rất nhiều điểm chung về quan điểm giáo dục, xã hội và phát hiện chỉ sinh cách nhau một ngày.
Tiến Đoàn