Ở bản Nưa, xã Yên Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) có một con suối nước không dòng chảy. Nó được "mọc" lên từ lòng đất sâu, người dân nơi đây thường gọi là suối nước Mọc, còn người Thái bản địa thì gọi là Tạ Bó.
Khác với những dòng suối khác, dòng nước ở đây cứ như đội lên từ lòng đất, không dòng chảy.
Đến mùa đông, thiên nhiên ở đây lại ban tặng cho dòng suối một điều kỳ diệu: Nước ấm áp, không mát lạnh như mùa thu và màu hè. Suối Tạ Bó (suối nước nóng) còn có một đặc điểm lạ, mặc dầu trời mưa to hay hạn hán kéo dài, mức nước ở đây vẫn không thay đổi, mặt nước luôn trong xanh. Bao quanh dòng suối là một rừng cây cổ thụ và những tảng đá rêu phong tạo ra các cung bậc vừa thuận lợi cho người lên xuống; vừa hoang sơ, vừa thơ mộng.
Mùa đông lạnh giá nhưng Tà Bó vẫn đông nghịt người
Chính vì sự kỳ bí về dòng suối nước Mọc này, nên dân gian đã thêu dệt khá nhiều chuyện sử thi với tình yêu lứa đôi. Chuyện kể lại rằng, Tạ Bó được mọc lên ở một nơi kín đáo như vậy là vì ngày xưa ở huyện Con Cuông có động Đào Nguyên nằm sát dòng sông Lam thuộc xã Bồng Khê. Nơi đây là cổng trời, Ngọc Hoàng thường cho những tiên nữ đẹp người, đẹp nết giáng trần xuống động Đào Nguyên để đón tiếp những chàng trai tài giỏi ở trần gian. Những ai tắm ở dòng suối này sinh đẹp, khỏe mạnh.
Suối nước Mọc đã và đang trở thành một điểm đến hấp dẫn: Mỗi ngày, có hàng trăm du khách tìm đến suối nước Mọc, tắm và thưởng ngoạn ngâm mình trong dòng suối. Ngoài ra, nhiều người dân và du khách còn lấy nguồn nước ở Tạ Bó về dùng. Họ cho rằng, uống ở suối này da dẻ sẽ hồng hào, cơ thể khỏe mạnh.
Phong Hàn