Mấy cái ông này "khéo chê" thật hào phóng trong lời nói, không hiểu các ông ấy làm đạo diễn, nhạc sĩ thì thông minh và bản lĩnh ở chỗ nào...Có lẽ cái thông minh và bản lĩnh là dám công khai chê bai người khác khi mình "kém xa" họ.
Ông Xoay này đã xoay rất hay khi ông ấy nói rằng " “Tôi thế nào thì bạn bè, người thân và khán giả biết. Tôi cũng không muốn thanh minh hay giải thích điều gì. Mười năm trước tôi có lên Mường Tè công tác và có nhiều kỷ niệm đẹp nơi đây, nên khi được nói vậy tôi thấy cũng vui vui vì nhớ lại ngày xưa".
Biết đâu 2 ông này trước kia chẳng là nhân dân Mường...tè và có thói quen hay ...tè bậy...lão Xoay nhẩy !?
(Chú thich : Người dân tộc thường rất thật thà và đơn giản, có nhiều "ý tưởng" ...ngớ ngẩn!)
|