khi người VN định cư lâu ở ngoại quốc, lúc về thăm lại đất nước luôn bị gạt, từ tiền xe , tiền chợ.. hầu như tất cã mọi thứ, ngay cã việc hớt tóc trong xóm nghèo.
Vào một vài năm gần đây tôi có về VN thăm thân nhân (Không phải là đi DU LỊCH), trưa ngày đó tóc hơi dài tôi lang thang trong xóm và thấy một tiệm hớt tóc rất bình dân, ghé vào hớt tóc. Thông thường thì những người thợ hớt tóc rất ''già chuyện'', họ gợi cho mình nói chuyện đủ điều và nhận ra mình là một người Việt ở nước ngoài mới về thăm thân nhân, khi hớt xong mình hỏi giá với anh thợ và trả tiền.... xong...
Về đến nhà người thân mà mình đang tạm trú, có người hỏi ; ''hớt cái đầu bao nhiêu vậy..'', mình nói giá thì cã nhà nhìn mình như quái vật và họ nói : '' Chú đi hớt một cái đầu mà... bằng cã một gia đình 6 người cùng đi hớt... ha.. ha.. ha.. bị nó gạt rồi''
Cực chẳng đả mới đi VN để thăm thân nhân... chứ... không thì..... !!!!
Chẳng có một cái gì để người ta lưu luyến ở một đất nước tràn đầy dối trá.
|