Công an gian xảo quá. Lừa quán ăn kiểu này thì bây giờ cả quán phải nạp mạng cho tòa với công an. Từ từ chia chác nhau.
Ban đầu thì cả đám công an không có cách nào làm gì tên ăn quịt vì hắn không có giấy tờ tùy thân! Công an mà tra thì cái gì cũng lòi ra chứ có gì mà không biết. Đúng là nói láo. Vậy chứ sau đó đứa nào hỏi ra được thằng ăn quịt tên Hồng vậy? Thiếu gì cách hỏi. Điều tra tới tận nhà lòi ra ông bà nội ngoại nó còn được tuốt.
Nhưng cứ giao nó ngược lại cho quán rồi làm thịt chủ quán sau. Quán này mới là chỗ có tiền. Thằng ăn quịt đâu có đồng nào, nắm cái đầu trọc nó làm chi.
Kiểu này quăng hết giấy tờ tùy thân là đi ăn quịt khắp nước Việt Nam cũng được. Luật rừng CS khỏi xử.
Thử ăn quịt nhằm phải quán của bà con thằng công an cán bộ nào là chết với nó.
|