Tui nhớ hoài luôn. Tết ở VN sau khi "Mỹ cút Ngụy nhào".
Tết ở Vn là chạy nợ, cầm đồ để xắm tết.
Quanh năm hỏng có tiền để may áo lành mặc nên Tết đến phải ráng may cái áo mới le lói với đời.
Xóm ai giầu có thì không biết chứ xóm tui là Tết ráng kho được nồi thịt khô trứng nho nhỏ và hai đòn bánh tét là hạnh phúc lắm.
Tết là gặp nhau "uống rượu" đế lóng thuốc rầy , say cho đở tủi phận nghèo hấp dẩn hơn thằng cha thanh chung này tả nhiều.
Tết của thanh chung này là tết của "đại gia" nên đâu có vui bằng phần lớn dân "ngu khu đen còn lại"
Tội nghiệp cho các em nhở ở nước ngoài phải ráng nhwos tiếng Việt tội nghiệp cho các em già như tui củng ráng nhớ chính tả.
Hân hoang và vui sướng tự hào thay cho nhửng người trong nước với niềm hảnh diện lớn lao khi nói được một câu tiếng ngoại quốc xuông sẻ tuy khó nghe!! vì phát âm quá chuẩn.
Cả hai cực đảo ngược ai buồn hơn ai???
TẾT........ ui chao............!!!! !
|